05/09/2010 01:04 GMT+7

Tỏ tình, ôi khó quá!

THỦY NGÂN
THỦY NGÂN

TT - Chuyển từ trạng thái “tình trong như đã mặt ngoài còn e” sang trạng thái yêu là chuyện khó khăn nhất của hầu hết các đôi trai gái. Vượt qua ngưỡng cửa của sự tỏ tình đôi khi là cả hành trình giải mã những tín hiệu rối mù...

Chuyện tỏ tình của P.Long (26 tuổi, nhân viên kinh doanh) sau này luôn được người yêu N.Thúy (23 tuổi) trêu mãi. Quen nhau từ những ngày Thúy vào làm đề tài tốt nghiệp trong phòng thí nghiệm do Long phụ trách, ngày qua ngày tình cảm lớn dần trong cả hai lúc nào chẳng rõ. Một hôm sau buổi báo cáo tốt nghiệp của Thúy, Long quyết định nhắn tin cho Thúy, vì biết có gọi điện cũng chẳng nói được gì dù bình thường cả hai trò chuyện rất tự nhiên. Ít phút sau điện thoại di động của Thúy nhận được tin nhắn “T.d.b.y.r”. Cũng may đang trong giai đoạn “nhạy cảm”, dù khá bối rối khi phải đoán già đoán non dòng chữ viết tắt, nhưng cuối cùng Thúy nhận ra lời tỏ tình của Long: “Tôi đã biết yêu rồi”!

Chuyện của N.Minh (27 tuổi, nghiên cứu sinh) và D.Khang (27 tuổi, làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin) lại ly kỳ theo kiểu khác. Quen nhau hơn một năm, tần suất đi chơi, trò chuyện điện thoại, chat nhiều hơn theo thời gian, nhưng đợi mãi chẳng thấy Khang động tĩnh gì, Minh thầm nghĩ chắc cũng chỉ là say nắng nên sau đó quyết định đi du học ở Đức.

Khang biết tin từ lúc Minh chuẩn bị làm thủ tục nhưng vẫn “bình chân như vại”. Ngay cả khi Minh chính thức nhận visa từ lãnh sự quán, hẹn Khang đi uống nước chia tay, hai người vẫn bông đùa y như những lần trước. Đến tuần cuối trước khi Minh rời khỏi Việt Nam, Khang chợt nhận ra trong mình chất chứa đầy cảm giác lo lắng, nhưng lúc đó đã muộn với những lời muốn nói từ trái tim khi Minh đang tất bật chuẩn bị cho ngày ra đi.

Chuyện gì đến cũng phải đến, Khang ghé nhà Minh trước giờ cô bay. Hai người đứng ngoài cửa, sau những câu dặn dò sức khỏe, giữ liên lạc, Khang đứng yên chìa tay ra chờ đợi. Tim Minh đập thình thịch, đặt tay nhẹ nhàng vào lòng bàn tay nóng hổi của Khang, cái nắm tay đầu tiên của hai người. Rồi Khang ôm chặt Minh, thật chặt, chẳng nói thêm được lời nào. Giây phút tỏ tình chỉ có vậy, sau này Minh nhiều lần tìm cách hỏi lại vì sợ hiểu nhầm đó là “phút cao trào chia tay”.

Tỏ tình luôn là khoảnh khắc chất chứa cảm xúc mãnh liệt và thể hiện nhiều sự can đảm nhất. Những kiểu tỏ tình kinh điển lãng mạn trên phim ảnh như tay cầm đóa hồng, quỳ gối, ngước nhìn tha thiết “Anh yêu em”, hay kiểu rải hoa hồng và thắp nến tạo thành trái tim trên mặt đường rồi hét “Trọn đời anh chỉ có mình em” dù khá ồn ào và không hợp với số đông các chàng trai, nhưng vẫn có ưu điểm là mang đến một thông điệp rõ ràng. Những cách thể hiện mù mờ sẽ khiến đối phương đôi khi lạc mất những tín hiệu quan trọng trong thời điểm nhạy cảm này.

Vì vậy, khi bắt được nhịp trái tim nàng, bạn đừng ngần ngại nói lời yêu một cách chính thức và trực diện nhất. Đừng lo, dù khoảnh khắc tỏ tình của bạn không mấy ấn tượng, quan trọng là bạn làm được điều cốt yếu: bạn và nàng chính thức trở thành người yêu của nhau!

Chúc thành công nhé, các chàng trai!

THỦY NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất