Phóng to |
| Tác giả Nguyễn Thị Tố Ngân (phải) đoạt giải nhất cuộc thi với bài viết “Cha mẹ tôi” cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Phước tại lễ trao giải - Ảnh: Minh Đức |
Sáng 5-12, tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi “Góc nhà bình yên 2009” do báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức phối hợp tổ chức sau bảy tháng phát động. Trong gần 1.100 bài dự thi, ban tổ chức đã chọn ra một giải nhất (trị giá 12 triệu đồng) - bài “Cha mẹ tôi” của tác giả Nguyễn Thị Tố Ngân, năm giải nhì (mỗi giải 8 triệu đồng), năm giải ba (mỗi giải 4 triệu đồng), 10 giải khuyến khích (mỗi giải 2 triệu đồng).
Có một điều dễ nhận thấy là các tác phẩm đoạt giải đều được viết nên từ những chuyện đời truân chuyên của mỗi tác giả. Tác giả đoạt giải nhất Nguyễn Thị Tố Ngân đã bật khóc nhớ lại những ngày trẻ thơ thường tủi thân vì gia đình nghèo.
Nhưng khi lớn lên, chị đã nhận ra điều quan trọng hơn cả mặc cảm của mình: “Tôi đã rất đau lòng khi thấy mẹ đi hái trái thuê cho người ta bị kiến cắn sưng cả mình vì người chủ không cho hái bằng lồng, sợ trái cây bị dập bán sẽ không nhiều tiền. Cả tuổi thơ cha mẹ bao bọc tôi thế đó, vậy mà tới khi đi làm được chút tiền gửi về là cha mẹ lại gọi điện lên cảm ơn!”.
Hình ảnh người mẹ hiền lành, chân chất vùng miệt vườn ở Vĩnh Long - mẹ của Tố Ngân - khiến nhiều người cảm động. Nhất là khi bà nói lên triết lý giản đơn của mình: “Làm cha làm mẹ thì phải lo cho con cái. Chết mới hết lo. Con lớn thì đến cháu...”. Với tác giả Lữ Ngọc Trân đoạt giải nhì bài “Giàn trầu của ngoại”, thì bài viết là một nén tâm nhang hối lỗi với bà ngoại đã mất. Chị chia sẻ: “Mong sao mọi người hãy trân trọng, yêu thương những người trong gia đình để không ai phải hối tiếc khi người thân không còn nữa”.
Không chỉ là hình ảnh người mẹ, người cha, người bà mà từ chiếc tủ thờ, cái ngạch cửa, chiếc xe đạp, cánh cửa trong nhà... cũng trở thành ký ức sâu đậm trong mỗi tác giả. Đó không chỉ là kỷ niệm một thời khốn khó, mà còn là hành trang và động lực để các tác giả nỗ lực với cuộc sống hiện tại và tương lai.
Kiến trúc sư Lê Công Sĩ, người đoạt cú đúp giải thưởng (giải ba bài “Cánh cửa” và giải khuyến khích bài “Chiếc tủ thờ của ba”) tâm sự: “Tôi quyết định giữ lại chiếc tủ thờ của ba dù nó là chiếc tủ “thấp kiểu” so với căn nhà có kiến trúc sang trọng. Đơn giản vì nó chính là phần hồn ngôi nhà của chúng tôi. Đó cũng là nét văn hóa kiến trúc mà nếu không có thì ngôi nhà chỉ là cái xác nhà...”.
Ông Dương Thành Truyền, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, xúc động nói: “Rất khó khăn để lựa chọn các tác giả đoạt giải. Hơn 1.100 câu chuyện ban tổ chức nhận được là những câu chuyện có nước mắt, có tiếng cười lấp lánh tình yêu gia đình. Đó là những tài sản quý giá mà biệt thự, xe hơi cũng không sánh được...”.
“Nếu có một ngày bỗng dưng chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chới với trong cuộc sống bon chen, khắc nghiệt thì gia đình chính là nơi cho ta nương náu, để ta trở về. Đó là những thông điệp dung dị nhưng đầy ý nghĩa đã được các tác giả gửi gắm trong cuộc thi Góc nhà bình yên” - ông Lê Chí Hiếu, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, chia sẻ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận