Phóng to |
| Minh họa: Duy Nguyên |
Trước khi thực hiện nhiệm vụ dân vận, từng người đã chuẩn bị đầy đủ mọi vật chất cần thiết, được cán bộ chỉ huy các cấp giáo dục quán triệt rất kỹ về việc giao tiếp, ứng xử với người dân, việc chấp hành nghiêm 12 điều kỷ luật khi quan hệ với dân: "Không lấy cây kim, sợi chỉ của dân, mượn gì của dân phải hỏi, dùng xong phải trả, làm mất, làm hỏng phải đền...". Do đó mọi người đã thấy được trách nhiệm và nâng cao ý thức bản thân trong việc tự giác thực hiện.
Và thật bất ngờ khi hành quân đến vị trí, chúng tôi được người dân địa phương chào đón rất niềm nở. Từ em nhỏ đến người già đâu đâu người ta cũng gọi chúng tôi với những từ rất thân mật "chú bộ đội", "bộ đội Cụ Hồ".
Sau buổi sinh hoạt quán triệt nhiệm vụ, chúng tôi bắt tay ngay vào công việc. Mọi người đều rất hăng hái và nhiệt tình. Tuy mệt vì thời tiết nắng nóng nhưng thật tự hào và thật vui. Ban ngày chúng tôi giúp dân làm đường, nạo vét kênh mương, thu hoạch mùa màng... Buổi tối lại cùng với chi đoàn kết nghĩa tổ chức tọa đàm trao đổi, giao lưu văn nghệ hát những bài hát ca ngợi quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa, tổ chức đốt lửa trại... các hoạt động đã thu hút đông đảo quân dân địa phương tham gia.
Chỉ với vỏn vẹn hơn 10 ngày tham gia công tác dân vận, chúng tôi đã giúp địa phương sửa chữa và làm mới hàng chục kilômét đường, nạo vét thông thoáng sạch sẽ nhiều đoạn kênh mương, xây dựng nhiều công trình vệ sinh, giúp dân gặt lúa, bẻ ngô, thu hoạch mùa màng...
Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức thăm khám và phát thuốc miễn phí cho nhiều người dân, mở nhiều giờ học quân đội giúp thanh thiếu niên địa phương hiểu hơn về hoạt động đặc thù của môi trường quân sự.
Qua đó tuyên truyền giáo dục đến người dân đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, vận động người dân loại bỏ những tục lệ lạc hậu, mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng lý tưởng sống tốt đẹp, xây dựng môi trường trong sạch lành mạnh, xây dựng thôn ấp ngày càng văn minh phát triển.
Với những việc làm hết sức thiết thực và gần gũi như trên, chúng tôi càng được người dân tin yêu, thương mến và thật tự hào với danh hiệu "bộ đội Cụ Hồ". Giây phút chia tay nhiều lưu luyến và xúc động. Trở về đơn vị, mọi người tự hứa với bản thân sẽ cố gắng học tập rèn luyện thật tốt để trở thành người cán bộ ưu tú của Đảng và quân đội.
Áo Trắng số 15 (ra ngày 15-8-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận