![]() |
Bảng yết thị hình ảnh Annie Le dọc đường phố ở New Haven, bang Connecticut ngày 11-9- Ảnh: AP |
Annie Le ra đi vĩnh viễn ở tuổi 24. Chưa ai biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao cô lại là nạn nhân của một vụ giết người tàn khốc, chỉ biết rằng kế hoạch cuộc đời cô và một chàng trai khác đã bị đảo lộn. Annie Le lẽ ra sẽ là cô dâu sánh đôi cùng người yêu trong chính ngày thi thể cô được tìm thấy. Annie Le bị cho là mất tích vào thứ ba 8-9.
“Vào thời điểm này chúng tôi tin đây là thi thể cô ấy và đang điều tra hành vi giết người trong vụ án này”, đại diện cảnh sát cho biết. Hơn 100 cảnh sát đã tìm kiếm Le từ khi cô biến mất. Các điều tra viên đã tốn cả ngày trời tìm kiếm xác cô gái tại các bãi rác ở Hartford. Chó nghiệp vụ của cảnh sát và các phương tiện chuyên dụng đặc biệt khác tìm kiếm ở nhà máy đốt rác thải thu gom từ Trường Yale.
Nhân viên Cục Điều tra liên bang (FBI) Bill Reiner cho biết các điều tra viên đã lần theo đường đi của số rác được đưa ra khỏi phòng thí nghiệm - nơi mà cô sinh viên 24 tuổi Le được nhìn thấy lần cuối.
Trước đó ngày 12-9, quần áo dính máu được cho là của Le đã được tìm thấy, cũng trong khuôn viên Trường Yale.
Annie Le đã dự định tổ chức đám cưới vào chủ nhật 13-9 tại câu lạc bộ North Ritz, Syosset, New York, trên bờ biển phía bắc của Long Island.
Cho đến chủ nhật, 13-9, Le đã mất tích được năm ngày. Câu lạc bộ North Ritz, New York hôm chủ nhật trống tênh và ảm đạm. Hơn 160 khách mời lẽ ra sẽ ở đó chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. "Đây lẽ ra là một ngày hạnh phúc nhưng giờ chỉ có buồn đau", hàng xóm của họ, Lucille Mayer, xót xa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận