01/10/2019 15:54 GMT+7

Tiếc thương Xuân Hiếu: người nghệ sĩ tự trọng và mạnh mẽ

Q.N.
Q.N.

TTO - Chiều 30-9, nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu đã qua đời sau thời gian điều trị ung thư. Lễ viếng nghệ sĩ Xuân Hiếu bắt đầu vào sáng nay 1-10 tại Nhà tang lễ bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM).

Tiếc thương Xuân Hiếu: người nghệ sĩ tự trọng và mạnh mẽ - Ảnh 1.

Cáo phó lễ tang nghệ sĩ Xuân Hiếu - Ảnh: GIA TIẾN

Sinh thời, nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu từng hợp tác với nhiều giọng ca nổi tiếng V-pop như: Mỹ Tâm, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Đức Tuấn, Quang Dũng, Hồ Ngọc Hà… cũng như những nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc tên tuổi.

Vậy nên khi hay tin Xuân Hiếu qua đời, rất nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ sự tiếc nuối, nhớ thương anh trên trang cá nhân. Ngoài những người bạn thân như: Phương Uyên, Hoài Sa, Đức Trí... nhiều ca sĩ cũng bày tỏ lòng tiếc thương.

Xuân Hiếu trình diễn cùng Thanh Thảo liên khúc Có quên được đâu - Ta chẳng còn ai

Ca sĩ Quang Dũng viết: "Vĩnh biệt nghệ sĩ Xuân Hiếu. Bạn ra đi thanh thản nhé!". Ca sĩ Phương Thanh thì chia sẻ link nhạc cùng một kỷ niệm cũ: "Những liveshow cá nhân gắn liền với tên tuổi của anh Xuân Hiếu. Một thời thanh xuân rồi cuối cùng cũng phải trôi xa".

Cũng như Phương Thanh, Thanh Thảo cũng chia sẻ link liên khúc Có quên được đâu - Ta chẳng còn ai mà cô diễn cùng Xuân Hiếu với dòng nhắn nhủ: "Mong anh yên nghỉ nơi vĩnh hằng. Kỷ niệm nhớ mãi cùng anh".

Ca sĩ Thảo Trang viết: "Thương tiếc một tài năng của làng nhạc Việt Nam, một người anh hiền lành dễ thương ai cũng yêu mến". Trong khi đó, ca sĩ Cẩm Vân cũng thật tình cảm: "Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây"...

Tiếc thương Xuân Hiếu: người nghệ sĩ tự trọng và mạnh mẽ - Ảnh 3.

Nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu - Ảnh: GIA TIẾN

Và anh cũng là người sẵn sàng chắp cánh cho nhiều nghệ sĩ trẻ, cho những ai yêu mến bộ môn saxophone. Ca sĩ Đức Tuấn đã kể về nghệ sĩ Xuân Hiếu: "Gần như lứa nghệ sĩ 8X của chúng tôi làm sản phẩm âm nhạc nào, xuất hiện ở sân khấu nào cũng không thể thiếu tiếng kèn saxophone của anh Xuân Hiếu.

Ca khúc đầu tiên của tôi - Chúc ngủ ngon ra mắt khán giả, nghệ sĩ Xuân Hiếu là người thổi saxophone và hỗ trợ tôi rất nhiều. Cho đến nhiều sản phẩm sau này tiếng kèn saxophone của anh cũng không thể thiếu trong âm nhạc của Đức Tuấn".

Trong mắt anh em thân thiết hay những đồng nghiệp cùng thế hệ, Xuân Hiếu là một người lạc quan, hài hước và vô cùng có trách nhiệm trong công việc.

Nhạc sĩ Lê Quang, từng đứng cùng ban nhạc với Xuân Hiếu trong nhiều năm, thổ lộ: "Hiếu ít nói nhưng tính nghệ sĩ còn nhiều hơn so với các anh em trong ban nhạc. Nghệ sĩ là vậy, hay vui đùa là vậy nhưng trong cuộc chiến với bệnh tật, Hiếu tự trọng và mạnh mẽ lắm. Cậu ấy chấp nhận cuộc chơi này mà không than vãn. Cách đây không lâu, tôi gọi hỏi thăm, Hiếu bảo "em vẫn ổn" và cười lạc quan lắm".

Tiếc thương Xuân Hiếu: người nghệ sĩ tự trọng và mạnh mẽ - Ảnh 4.

Linh cữu của nghệ sĩ Xuân Hiếu tại Nhà tang lễ bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM - Ảnh: GIA TIẾN

Lạc quan lắm là điều mà khi nhắc đến Xuân Hiếu trong thời gian chiến đấu với bệnh tật, đồng nghiệp nào cũng phải nể phục. Nhạc sĩ Hoài Sa còn kể rằng khi vợ Xuân Hiếu khóc, anh còn nói vài câu khiến vợ phải cười, dù bản thân anh đang trên giường bệnh, không thể ngồi hay đứng, đi gì được.

Ca sĩ Cẩm Vân, người đã đứng ra tổ chức đêm nhạc để quyên tiền giúp Xuân Hiếu phẫu thuật khi bệnh bắt đầu trở nặng, chia sẻ: "Chúng tôi đã rất buồn khi hay tinh sức khỏe không cho phép Hiếu thực hiện ca phẫu thuật. Dẫu vậy, mỗi lần thăm hay gọi điện hỏi thăm, Hiếu đều nói mình ổn. Nhưng Hiếu mà không ngồi dậy được để trò chuyện với mọi người thì ai cũng hiểu rằng bệnh tình đã nặng cỡ nào...".

Tiếc thương Xuân Hiếu: người nghệ sĩ tự trọng và mạnh mẽ - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Xuân Hiếu tại chương trình Giấc mơ đêm mùa đông gây quỹ cho bệnh nhi ung thư trong chương trình Ước mơ của Thúy của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: FBNV

Bạn bè trong giới cũng đều biết Xuân Hiếu cực kỳ tâm huyết với việc giảng dạy, truyền lửa nghề, tình yêu với saxophone cho thế hệ nối tiếp.

Trang cá nhân của anh Lê Bá Thông có viết về nghệ sĩ Xuân Hiếu khi hay tin anh qua đời: "Xuân Hiếu vốn ít nói, ai nói chỉ cười, vậy mà tôi nhớ hoài cái buổi sáng hai anh em ngồi café ở Memory ngay bờ sông Hàn, anh ấy nói và nói rất nhiều về mơ ước truyền nghề kèn cho thế hệ mới.

Rồi anh về với trường nhạc MPU xây dựng khoa kèn. Quan sát anh đứng lớp, nhìn anh chạy ngược xuôi mỗi lần khoa kèn có chương trình biểu diễn sẽ tin chắc anh dạy kèn vì tâm chứ không phải vì tiền, nhất là cái khoa này dạy miễn phí cho học trò nữ!

Cẩm Vân, Võ Hạ Trâm hát gây quỹ giúp Xuân Hiếu trị ung thư

Giấc mơ đêm mùa đông - chương trình âm nhạc gây quỹ giúp trẻ em bị ung thư, là chương trình chúng tôi được làm chung. Ở chương trình này, tôi nhìn ra thêm một Xuân Hiếu chuyên nghiệp: đúng giờ, lao động nghiêm túc và chấp hành kỷ luật chung".

Chia sẻ cùng Tuổi Trẻ Online, anh Bá Thông cho hay Xuân Hiếu là người thầy được rất nhiều học trò yêu quý. Vì miễn phí bộ môn kèn cho học trò nữ nên gần như học trò nữ nào ở các khoa khác của trường nhạc MPU cũng qua khoa kèn học.

"Khi Xuân Hiếu biết mình mắc bệnh, anh lại càng dành nhiều thời gian và tâm huyết cho việc giảng dạy hơn nữa. Vậy nên khi hay tin anh mất, rất nhiều học trò đã viết lời tiếc thương Xuân Hiếu" - anh Bá Thông nói.

Việc trân quý học trò của Xuân Hiếu cũng được ca sĩ Cẩm Vân kể thêm: "Những năm gần đây, cứ đến sinh nhật là Xuân Hiếu mời học trò đến phòng trà của tôi để mừng tuổi mới. Chỉ có học trò thôi, không có bạn bè, anh em gì. Mà học trò của Hiếu thì lớn có, nhỏ có, tất cả cùng nhau thổi kèn rất vui vẻ, hạnh phúc".

Tiếc thương Xuân Hiếu: người nghệ sĩ tự trọng và mạnh mẽ - Ảnh 7.

Một học trò viết lời tiễn biệt nghệ sĩ Xuân Hiếu tại lễ tang vào sáng 1-10 - Ảnh: GIA TIẾN

Nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu sinh năm 1972 tại Hà Nội, qua đời vào 14h30 ngày 30-9 tại nhà riêng ở TP.HCM sau thời gian chống chọi cùng căn bệnh ung thư.

Linh cữu nghệ sĩ Xuân Hiếu được quàn tại Nhà tang lễ Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM. Lễ viếng bắt đầu từ 10h ngày 1-10. Lễ động quan lúc 7h ngày 4-10, hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Nghệ sĩ Xuân Hiếu qua đời sau thời gian chống lại bệnh ung thư tiết niệu Nghệ sĩ Xuân Hiếu qua đời sau thời gian chống lại bệnh ung thư tiết niệu

TTO - Facebook cá nhân của nhạc sĩ Phương Uyên báo tin buồn: nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu vừa qua đời chiều nay 30-9 vì căn bệnh ung thư đường tiết niệu, hưởng dương 47 tuổi.

Q.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên