Phóng to |
| Đông nghịt khách ngồi chờ mua vé về quê - Ảnh: Quang Thế |
Ngay từ 9g30,các tuyến đường dẫn về bến xe như Khuất Duy Tiến, Giải Phóng, Nhổn, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Phạm Hùng đã tập trung rất nhiều xe cộ. Dọc đường Giải Phóng, Phạm Hùng các chủ xe khách dừng đỗ bắt khách dọc đường gây ùn tắc.
Đến trưa, trước các cửa mua vé và ở một số bãi đỗ xe về Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Phú Thọ, Ninh Bình phụ huynh và thí sinh xếp thành từng hàng dài dưới nắng chờ được lên xe.
Do lượng người đổ về quê quá đông, nhiều người ngồi chờ hàng giờ cũng không mua được vé. Trời nắng nóng, nhiều hành khách tranh thủ vừa chờ xe vừa ngủ hoặc ăn bánh mì, ngô luộc lót dạ. Nhiều sĩ tử cũng tranh thủ xem lại bài vở ngay trong bến xe.
Chị Lan (quê Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đưa con gái đi thi cho hay: “Hai mẹ con đã lên xe nhưng phải dội ngược xuống vì xe nhồi nhét nhiều người quá. Đành phải ngồi ở đây đợi đến chiều tối xem sao”.
Nhân dịp này, nhiều nhà xe đã tự ý nâng giá vé. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, vé từ Hà Nội - Thái Bình ngày thường 60.000 đồng/vé nay tăng 110.000 đồng/vé, Hà Nội - Nam Định từ 70.000 đồng/vé lên 120.000 đồng/vé, Hà Nội - Thanh Hóa từ 80.000 đồng lên 150.000-170.000 đồng/vé, Ninh Binh - Hà Nội từ 60.000 đồng/vé lên 120.000 đồng/ vé.
Phóng to |
| Bến xe toàn gương mặt sĩ tử và phụ huynh - Ảnh: Quang Thế |
Phóng to |
| Mệt nhoài cả khi thi xong trở về nhà - Ảnh: Tranh thủ ngủ trước khi lên xe - Ảnh: Quang Thế |
Phóng to |
![]() |
| Cả thí sinh lẫn phụ huynh chờ hàng giờ nhưng vẫn chưa mua được vé - Ảnh: Quang Thế |





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận