
Nhiều chiếc xe có “nghệ danh” khá lạ
Mitsubishi Minica Lettuce

Thế hệ thứ sáu (1989-1993) của Mitsubishi Minica đã được thay đổi theo chiều hướng dễ thương hơn, với một phiên bản có một cửa duy nhất ở bên phải, hai cửa ở phía hành khách và một cửa cốp sau. Nhưng điều đó đủ giải thích vì sao hãng xe Nhật lại quyết định đặt tên chiếc xe này là “Lettuce”, trong tiếng Anh nghĩa là rau xà lách - Ảnh: Mitsubishi
Daihatsu Naked

Chiếc xe nhỏ đến từ Nhật Bản (kei car) có đặc điểm nổi bật là bản lề lộ ra ngoài cùng một cái tên dễ khiến người khác thả trí tưởng tượng bay xa - Naked (khỏa thân). Chiếc xe sử dụng động cơ 3 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 658cc, số tự động bốn cấp hoặc số sàn năm cấp, dẫn động cầu trước hoặc dẫn động 4 bánh - Ảnh: Daihatsu
Toyota Deliboy

Cái tên gắn liền với đối tượng mà Toyota muốn hướng tới: Những người giao hàng hay còn được gọi là “shipper”. Bởi theo hãng, cái tên Deliboy được ghép từ “delivery” (giao hàng) và “boy” (cậu bé, chàng trai trẻ), “boy” ở đây còn hàm ý sự nhanh nhẹn, nên có thể dịch ra là “những anh chàng giao hàng nhanh chóng” - Ảnh: Toyota
BYD Dolphin và BYD Seal


Thông thường, ô tô BYD hay có tên như mã số vậy, chẳng hạn D1, F3, G3, S7 và M6. Nhưng hãng vẫn có một số dòng xe mang tên khác biệt. Tiêu biểu là Dolphin (cá heo) và Seal (hải cẩu), gợi lên hình ảnh về những sinh vật biển hiền lành đang lang thang giữa các vùng biển và đại dương trên thế giới, dường như để ám chỉ về tham vọng “ra biển lớn” của hãng xe Trung Quốc - Ảnh: BYD
GWM Haval Big Dog

Mặc dù mang tên khá bặm trợn, Big Dog (chó lớn, nghĩa bóng ám chỉ “nhân vật tai to mặt lớn”), đây thực tế là chiếc SUV nhỏ gọn. Tuy nhiên, khi xuất ra bên ngoài Trung Quốc, chiếc xe sẽ được đổi sang cái tên nhàm chán hơn - Dargo (người quan sát, người theo dõi) - Ảnh: GWM
GWM Ora Good Cat

Chỉ riêng cái tên đã đủ thu hút những người thích sự dễ thương. Ai có thể cưỡng lại một “nàng mèo ngoan”? Tuy nhiên, khi xuất sang Úc, cái tên dễ thương này sẽ bị cắt bớt, chỉ còn đơn giản là Ora. Phiên bản vốn có tên “Lightning Cat” (mèo tia chớp) cũng chỉ còn là Ora Sport - Ảnh: GWM
Volkswagen Gol

Không hề có lỗi đánh máy nào ở đây. Gol, không phải Golf. Gol là chiếc xe được sản xuất ở Brazil cho thị trường Nam Mỹ. Gol được đặt tên theo tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là “bàn thắng”, và đây cũng là chiếc xe bán chạy nhất của Brazil giai đoạn 1987-2014. Chỉ có điều, chiếc xe đã bị cấm bán ở Argentina do Volkswagen Brazil khăng khăng không trang bị sẵn hệ thống cân bằng ổn định điện tử (ESC hoặc ESP) theo quy định mới của nước này. Ở thế hệ mới nhất, Gol trông khá giống Polo - Ảnh: Jalopnik
Volugrafo Bimbo

Volugrafo Bimbo là chiếc xe được phát triển bởi tay đua, kỹ sư Belmondo. Không rõ vì sao chiếc xe lại mang cái tên ám chỉ “cô nàng tóc vàng hoe”, hay những cô gái xinh đẹp song đầu óc thì rỗng tuếch. Không rõ có phải cái tên đã đóng góp phần nào dẫn đến việc chiếc xe chỉ tồn tại được hai năm rồi bị khai tử - Ảnh: Motor
Những cái tên vô nghĩa

Nếu như có một số tên mang ý nghĩa dễ thương hay vui nhộn thì cũng không ít chiếc xe trong lịch sử từng phải mang danh rất khó hiểu. Chẳng hạn Oldsmobile Alero, Chevrolet Lumina nghe thì “rất Latin” nhưng thực tế chẳng có từ điển nào ghi nhận; Chevrolet Luv, Pontiac Aztek lại ra đời do… sai chính tả. Một số xe thì tên khá vu vơ, như Pontiac Parisienne (ảnh) - nghe “rất Paris” song thực chất lại được bán ở Canada, Úc hay Nam Phi - Ảnh: Classic Auto Mall
BÌNH LUẬN HAY