25/02/2013 21:06 GMT+7

Nỗi lòng những cựu binh với Tháng 3 biên giới

MAI HOA
MAI HOA

TTO - Đến với chương trình Tháng 3 biên giới của báo Tuổi Trẻ, không chỉ vui mừng vì báo chí đã phần nào thay họ nói lên sự thật lịch sử, mà những cựu binh của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới năm 1979 ấy còn mang theo những trăn trở đầy chất lính.

FTByQcS9.jpgPhóng to
Người lính già Phạm Văn Nhân ủng hộ chương trình “Tháng 3 biên giới” với mong muốn giúp đỡ những đồng đội còn khó khăn - Ảnh: Mai Hoa

Ông Phạm Văn Nhâm, 83 tuổi, đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ, tay run run lấy ra trong bọc nilông một xấp tiền lương hưu, đếm được 2 triệu đồng gửi hết cho chương trình "Tháng 3 biên giới".

Người lính già ấy từng đứng trong hàng ngũ sư đoàn 327 chiến đấu trên mặt trận biên giới phía Bắc năm 1979. Khi ông lên tới nơi thì chiến tranh vừa kết thúc được hai ngày. “Khi đó khung cảnh hoang tàn, sự hung bạo của kẻ thù xâm lược vẫn còn nguyên vẹn. Sự hi sinh mất mát của đồng bào chiến sĩ ta là quá lớn, nhưng chúng ta không hề run sợ. Tôi già rồi, chỉ có một mong muốn lớn nhất là báo Tuổi Trẻ có thể kết nối, tổ chức gặp mặt những người từng chiến đấu ở mặt trận biên giới, để chúng tôi cùng nhau ôn lại kỷ niệm đó và giúp đỡ những người mà trong cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn” - ông Nhâm chia sẻ.

Không chỉ những cựu binh biên giới phía Bắc, cả những người lính từng chiến đấu ở chiến trường biên giới Tây Nam cũng hướng về chương trình với những tình cảm đặc biệt. Đó là bác Nguyễn Việt Hà (Q.7, TP.HCM) luôn theo dõi từng dòng tin tức về chiến tranh biên giới phía Bắc trên báo chí những ngày tháng 2 và đến ủng hộ chương trình "Tháng 3 biên giới" từ những ngày đầu.

Ở tuổi 70, không còn đủ sức khỏe, trung đoàn trưởng trung đoàn 339 chiến đấu ở mặt trận biên giới Tây Nam khi xưa là ông Mai Trung Ty đã nhờ con thay mình đến đóng góp cho "Tháng 3 biên giới". Anh Trung Kiên, con trai ông, kể trong những dịp gia đình đoàn tụ, sum họp, ba anh luôn nhắc nhở con cháu đừng bao giờ quên những năm tháng hào hùng của lịch sử dân tộc. “Ba tôi thường nói nhiều người lính năm xưa giờ đây vẫn còn nhiều vất vả, các con nên tìm hiểu và cố gắng giúp đỡ họ để thể hiện lòng biết ơn với những người đã có công với đất nước”.

Tin bài liên quan:

Những người lính Pò Hèn năm ấy...Pò Hèn còn mãi khúc ca Một ngày xuân bi tráng...Tháng 2 trên đỉnh Pò HènKhông ai quên ngày 17-2Bài học từ cuộc chiến bảo vệ biên giới 1979Phát động chương trình “Tháng 3 biên giới”Cuộc chiến bảo vệ biên giới 1979: nên đưa đầy đủ vào sử sáchChương trình "Tháng 3 biên giới": bạn đọc đã tặng 102,5 triệu đồngRưng rức và ấm lòng với "Tháng 3 biên giới"Sinh nhật dành gửi “Tháng 3 biên giới”Tháng 3 biên giới: Bệnh viện chung tayNgoại khóa với “Tháng 3 biên giới”Xem tất cả

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất