Hồ Gươm có ít nhất 2 “cụ” rùa
Nhiều thành viên ban chỉ huy “chiến dịch” cứu chữa rùa hồ Gươm khẳng định như vậy và cho biết việc trị bệnh cho “cụ” rùa được đưa lên bờ hôm 3-4 mất khoảng 2 tuần

Trước mắt, theo vị này, sức khỏe của “cụ” rùa vẫn tốt, các vết thương đã thu gọn lại so với trước vì chất lượng nước hồ đã được cải thiện. Với tình trạng thương tích và sức khỏe như hiện nay, thời gian điều trị cho “cụ” rùa được chia làm 2 giai đoạn và sẽ rút ngắn hơn rất nhiều so với dự kiến ban đầu, chỉ còn khoảng 2 tuần.
Dự kiến, sau một tuần đầu điều trị, khi sức khỏe khá hơn, “cụ” rùa sẽ được chuyển sang một bể lớn lắp đặt gần đó để chăm sóc. Ngoài ra, sau một tuần nữa, các nhà khoa học sẽ xác định ADN nguồn gốc của rùa hồ Gươm.
Hiện, thức ăn ban đầu cho “cụ” rùa là cá được mang từ nơi khác đến và nằm trong phác đồ điều trị đã được vạch ra từ trước. Một thành viên của tổ chuyên môn cho hay vấn đề thức ăn cho “cụ” rùa vẫn còn nan giải và đang phải bàn thêm.
Theo thông tin từ Hội đồng Chẩn trị chữa bệnh cho rùa hồ Gươm, “cụ” rùa vừa được đưa lên bờ ngày 3-4 có chiều dài mai 117cm, rộng 83cm. Một chuyên gia ngành thủy sản đã sống ở Hà Nội từ nhiều chục năm nay và là thành viên của hội đồng khẳng định qua 2 đợt bắt giữ “cụ” rùa vừa qua cho thấy có ít nhất 2 cá thể rùa lớn trong hồ Gươm.
Đồng tình với nhận định này, ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KAT - Đội trưởng Đội Lai dắt rùa Hồ Gươm, cũng cho rằng có ít nhất 3 “cụ” rùa. Theo ông Khôi, trong quá trình vây bắt “cụ” rùa lần thứ nhất, các thành viên đã phát hiện dưới hồ có từ 2 “cụ” rùa trở lên.
Ông Khôi cho biết ngay trong ngày 4-4, Đội Lai dắt rùa hồ Gươm đã tính đến phương án đưa thêm ít nhất một “cụ” về khu vực “bệnh viện” dã chiến để điều trị và mở rộng nghiên cứu.
Tuy nhiên, do chưa chuẩn bị được thiết bị nên phương án này tạm hoãn sau 2 tuần nữa. Theo ông Khôi, “cụ” rùa thứ hai còn khỏe nên tạm thời ưu tiên chữa trị cho “cụ” vừa được bắt giữ.
Rất nhiều cư dân sống xung quanh Hồ Gươm từ hàng chục năm nay cũng khẳng định có ít nhất 3 “cụ” rùa. Ông Nguyễn Văn Tiến, sống cạnh hồ Gươm lâu năm, cho biết nhiều thời điểm ở hồ Gươm có 3 “cụ” rùa cùng nổi lên mặt nước.
Theo ông Tiến, cụ rùa có kích thước lớn nhất là “cụ đầu mốc” (đầu bị mốc), thường hay nổi vào sáng sớm ở khu vực Bưu điện Hà Nội (phố Đinh Tiên Hoàng); “cụ mép vàng” (mép màu vàng) có kích thước lớn thứ hai, thường nổi trước Nhà hàng Bốn Mùa (phố Lê Thái Tổ) và “cụ đầu sẹo” (vừa được bắt ngày 3-4) thường nổi ở nhiều khu vực.