Ronaldo “xúi” trọng tài đuổi Rooney?

FIFA vẫn chưa biết trọng tài đuổi W. Rooney vì lỗi đạp vào hạ bộ của Ricardo Carvalho hay đẩy C. Ronaldo sau pha va chạm kể trên

Thời gian của ngôi sao Bồ Đào Nha (BĐN) Cristiano Ronaldo tại Manchester United không còn dài sau vụ anh gây hấn với đồng đội Wayne Rooney ở M.U trong trận tứ kết BĐN thắng Anh rạng sáng 2-7.

Trong tình huống tranh chấp bóng với trung vệ Ricardo Carvalho và một cầu thủ BĐN khác, Rooney đã bị níu áo và trong lúc phản ứng, dường như đã vô tình đạp vào hạ bộ của Carvalho. Trọng tài người Argentina H. Elizondo đứng sát bên chưa phản ứng thì C. Ronaldo từ cách đó 40 m chạy đến, yêu cầu trọng tài điều gì đó. Lập tức, ông Elizondo rút chiếc thẻ đỏ đuổi Rooney trong sự ngỡ ngàng của tiền đạo này cùng với các cầu thủ Anh. Bực mình, Rooney quay qua đẩy vào C. Ronaldo và hai cầu thủ này suýt gây hấn với nhau. Còn C. Ronaldo chạy về phía hàng ghế dự bị của đội BĐN, vừa nháy mắt vừa cười.

Bấy nhiêu diễn biến đủ khiến báo chí Anh nổi giận. Một số báo khiêu khích bằng cách dự đoán các cầu thủ xứ sở sương mù, đặc biệt là những đồng đội của C. Ronaldo ở M.U, sẽ không tha thứ cho anh khi ngôi sao BĐN trở lại trại tập huấn của “Quỷ đỏ”. Nhưng có vẻ C. Ronaldo cũng không còn muốn khoác áo M.U. Sau trận đấu, C. Ronaldo “đổ thêm dầu vào lửa” khi xác nhận với các phóng viên rằng các bài báo nói rằng anh được một số ứng viên chủ tịch Real Madrid liên hệ là hoàn toàn chính xác. Tiền đạo cánh 21 tuổi này nói: “Thi đấu cho Real là ước mơ lớn nhất đời tôi. Nhưng tôi chỉ quyết định sau khi VCK World Cup 2006 kết thúc”.

img
Pha phạm lỗi của Rooney với Ricardo Carvalho

Tuy nhiên, C. Ronaldo bác bỏ những nguồn tin cho rằng anh chạy đến yêu cầu trọng tài rút thẻ đỏ đối với Rooney. C. Ronaldo cho biết: “Tôi chỉ nhắc trọng tài đó là một lỗi rõ ràng, vậy thôi. Tôi không hề yêu cầu ông ấy rút thẻ đỏ”. Trước trận, C. Ronaldo và Rooney dường như có mối bất hòa vì ống kính truyền hình cho thấy ngôi sao BĐN đe dọa muốn húc đầu vào mặt tiền đạo Anh khi đi ngang qua anh này.

Cho đến chiều 2-7, ngay cả các quan chức cao cấp của FIFA cũng chưa dám xác nhận Rooney bị thẻ đỏ vì lỗi đạp vào “chỗ hiểm” của Carvalho hay đẩy C. Ronaldo sau đó. Theo nguyên tắc, trọng tài không công bố trước công luận về lý do đuổi 1 cầu thủ trên sân, nhưng ông phải đề cập lý do này trong báo cáo gởi riêng cho hội đồng trọng tài.

HLV Martin Jol: BĐN quá tiểu xảo

Trong khi đó, bình luận về tình huống này trên báo Sunday Times số ra ngày hôm qua, 2-7, HLV Hà Lan Martin Jol, hiện đang dẫn dắt Tottenham Hostpur, cho rằng Rooney không cố tình phạm lỗi với Carvalho. Ông Jol nói rằng trung vệ BĐN dường như đã phản ứng thái quá, thêm sự tác động của C. Ronaldo, Rooney mới bị thẻ đỏ. Ông Jol viết: “Vụ này cùng với những tiểu xảo của các cầu thủ BĐN ở trận thắng Hà Lan cho thấy đây là một trong những nỗi ô nhục của bóng đá”.

Có lẽ ông Jol vẫn còn bức xúc cho thất bại của đội tuyển Hà Lan, nhất là chiếc thẻ đỏ không đáng của K. Boulahrouz sau màn diễn điệu nghệ từ Figo...