3. Đường vào thị trấn thảo nguyên Rowley, Alberta, Canada: Thị trấn thảo nguyên Rowley từng khá nhộn nhịp, với dân số khoảng 500 người và được thành lập năm 1920. Khi cuộc đại khủng hoảng diễn ra, cư dân dần rời bỏ thị trấn để tìm kiếm việc làm, khiến dân số ở đây chỉ còn 8 người năm 1970. | Thay vì rời bỏ hẳn, một số cư dân vẫn quyết định ở lại gây dựng, biến nơi này thành một điểm thu hút khách du lịch. Lượng du khách nhanh chóng đổ về Rowley và thị trấn trở thành điểm nóng, xuất hiện trong một số bộ phim. Vì thế, cho dù quãng thời gian bỏ hoang dài nhưng con đường và công trình ở Rowley vẫn không có nhiều dấu tích bị tàn phá. | 4. Con đường phủ cát ở Kolmanskop, Namib, Namibia: Thị trấn ma Kolmanskop trong trong sa mạc Namib từng được xem là khu dân cư giàu có nhất Namibia. Cộng đồng khai thác kim cương tại Kolmanskop nhộn nhịp hàng thế kỷ, cho tới năm 1930 khi trữ lượng cạn kiệt. Cùng khoảng thời gian đó, những cánh đồng kim cương được tìm thấy ở phía nam đã thúc đẩy cư dân nơi này chuyển đi. | Đến năm 1956, thị trấn bị bỏ hoang hoàn toàn, thiên nhiên nhanh chóng xâm chiếm khi con người không còn hiện diện. Các đụn cát tràn ngập những con đường, bên trong phòng, phủ kín công trình. Du khách tới đây có thể thấy nhiều vật dụng bị bỏ lại cũng bị lớp cát bao phủ. |
|
|
|
|
|