Cậu bé đau khổ trong đám tang chú cá vàng

(CPN) – Nhiều người đã trải qua sự mất mát những con vật nuôi nhỏ, nhưng đối với cậu bé Kowen người Canada thì đám tang chú cá vàng nhỏ dường như là quá sức chịu đựng.


Kowen tiễn đưa người bạn nhỏ bé

Kowen tiễn đưa người bạn nhỏ bé

Cậu bé Kowen, sống tại Alberta, Canada, có một chú cá vàng mà cậu rất yêu quý tên là Top. Nhưng không may Top đã lên thiên đường khiến Kowen vô cùng đau lòng.


Kowen bồng chú cá vàng

Kowen bồng chú cá vàng

Chị Brooke Geherman – mẹ của Kowen bắt gặp con trai đứng trong nhà vệ sinh và bồng chú cá vàng quá cố.

Brooke hỏi con trai: “Ai là Top?”

Kowen trả lời long trọng: “Anh ấy đây”.

Với tâm trạng vô cùng đau lòng, cậu bé hôn chú cá vàng không còn sự sống rất nhiều lần. Brooke Geherman hỏi: “Con sẽ đưa cá vàng đi đâu?”

Kowen chỉ vào nhà vệ sinh và nói: “Trong nhà vệ sinh”. Cậu bé cho chú cá vàng vào nhà vệ sinh và xả nước.


Cậu bé hôn người bạn thân thiết nhiều lần

Cậu bé hôn người bạn thân thiết nhiều lần

 

Khi những vòng nước cuốn và chú cá biến mất dần khỏi tầm mắt, Kowen nhận thức rõ ràng rằng cậu sẽ không bao giờ gặp lại người bạn nhỏ bé của mình một lần nữa. Cậu bé nhìn mẹ với đôi mắt rưng rưng và dần dần vỡ òa thành nước mắt.


Kowen nhận ra mình sẽ không bao giờ gặp lại Top

Kowen nhận ra mình sẽ không bao giờ gặp lại Top

 

Kowen vô cùng đau khổ, người mẹ cố gắng an ủi cậu bé và cậu đã khóc trên vai mẹ rồi liên tục kêu tên người bạn bé nhỏ.

img
img

 

Video về Kowen và chú cá vàng được đưa lên mạng đã có tới gần 400.000 lượt xem. Nhiều người đã vào bình luận chia sẻ nỗi đau với cậu bé.

img
img

 

Một người bình luận rằng: “Đừng buồn nữa cậu bé, có rất nhiều cá trên biển…”

Ngay dưới câu an ủi này là một lời chia sẻ buồn bã: “Nhưng trên thế giới này chỉ có một Top”.