Phóng to |
| Các bạn thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại lễ bế mạc chiều 1-8 - Ảnh: Thanh Đạm |
"Hành trình di sản quê hương không chỉ là lời nói suông mà có những hoạt động thiết thực có ý nghĩa. Các em ở đây sẽ là sứ giả giới thiệu về hình ảnh, con người, đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Sau khi các em trở về nơi định cư, hành trang của các em sẽ nặng hơn bởi những kỷ niệm thân thương về cội rễ của mình. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng trở về nơi mình đang sinh sống, các em sẽ phát huy tình cảm với quê hương, tinh thần tự hào dân tộc, góp phần củng cố, gắn kết và phát triển cộng đồng, mở rộng các mối quan hệ với các bạn trẻ Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở khắp năm châu".
Cũng tại buổi chia tay, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Lâm Phương Thanh khẳng định: "Công tác thanh niên ở nước ngoài là một trong những nội dung được Trung ương Đoàn đặc biệt quan tâm. Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, Đài truyền hình Việt Nam thực hiện các chương trình dành cho bạn trẻ Việt Nam ở nước ngoài…". Chia sẻ thêm với các bạn trẻ kiều bào có mặt hôm nay, Bí thư Thành đoàn TP.HCM Tất Thành Cang gửi gắm thông điệp: "Quê hương Việt Nam chúng ta rất đỗi yêu thương, dung dị, nghĩa tình và sẵn sàng đón nhận các bạn trở về đất mẹ”.
Suốt hành trình 15 ngày dọc chiều dài đất nước, các trại sinh đã được tham quan những danh lam thắng cảnh của quê hương. Hơn thế nữa, các bạn còn bày tỏ niềm xúc động khi được tham gia các hoạt động truyền thống như hành hương về đất tổ Vua Hùng, viếng nghĩa trang Trường Sơn, giao lưu "Những đóa hoa bất tử" về 10 cô gái đã hi sinh trên tuyến lửa tại ngã ba Đồng Lộc. Nhưng có lẽ nhiều bạn cũng sẽ in sâu dấu ấn về tinh thần anh dũng, mưu trí của người dân đất thép Củ Chi khi tham quan đền Bến Dược, chui địa đạo Củ Chi...
Đi để cảm nhận và sẻ chia với đất mẹ, nhiều bạn trẻ hôm nay cùng chung niềm tâm sự: "Nếu có điều kiện sẽ trở về hoặc góp sức cùng quê hương để vơi đi những cảnh nghèo khó, để đất nước phát triển hơn" như lời tâm sự của bạn Ngô Nguyễn Hoàng Chương (Đức) trong buổi chia tay.
"Tham gia trại hè, lần đầu tiên tôi được đắm mình với bao cảnh đẹp quê hương, được tìm hiểu về truyền thống hào hùng của cha anh. Cảm giác xúc động khi đứng trước nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn có lẽ tôi không bao giờ quên. Đi từ Bắc vào Nam tôi thấy đất nước mình phát triển nhưng cũng vẫn còn những vùng quê nghèo khó. Mỗi chúng ta sau này học hành, làm việc thành đạt nên trở về quê hương để góp sức nhỏ của mình vào việc làm giàu đẹp thêm cho đất nước" - Chương chia sẻ.
Giờ phút chia tay của hơn 80 bạn trẻ đến từ 24 quốc gia đã cận kề. Họ có chung dòng máu Việt và gắn kết tình thân, quyến luyến khi trao nhau những dòng lưu bút trên áo đồng phục của trại hè "Hành trình di sản quê hương". Những điệu múa sạp, cảm giác đi cầu khỉ hay những đôi quang gánh và cả nón lá sẽ là những kỷ niệm của những ngày bên nhau trên quê hương đất mẹ Việt Nam...
Tôi mới học xong lớp 12 và đã chọn việc làm trong ngành thiết kế cơ khí. Tôi sẽ học đại học vào buổi tối. Đó là một nghề có thị trường ở Canada và theo quan sát của tôi, nó sẽ phát triển tốt ở VN tương lai. Tôi làm ở công ty sản xuất cửa tàu và các bộ phận máy lọc nước trong nhà. Tôi mong muốn phát triển ngành này ở VN về sau này khi đã vững tay nghề. Người VN làm chủ đầu tư vào VN hẳn là thích hơn để người nước ngoài làm chủ.
Hết hè này tôi sẽ vào năm 1 đại học y dược Hungary. Xa VN từ năm 4 tuổi nhưng gia đình dạy tôi nói và viết tiếng Việt tốt. Tôi được biết bệnh nhân ở VN còn phải chờ đợi lâu khi vào bệnh viện và để được chăm sóc tốt phải dùng dịch vụ đắt tiền. Như vậy người VN còn thiệt thòi quá. Tôi có ý định sau khi học xong sẽ về VN mở hiệu thuốc. Nhưng một ước mơ xa hơn là cùng những người VN học ở Hungary - nơi đào tạo y dược rất tốt - mở thêm trường đại học y dược tại VN.
Hiện tôi là sinh viên chuyên ngành kinh tế Đại học Tei Peiraia. Trong suốt hành trình tham gia trại hè, tôi ấn tượng nhất là chuyến tham quan quê hương đất thép Củ Chi (TP.HCM). Chính vì thế tôi đang ấp ủ dự án về VN phối hợp với một người bạn đang làm du lịch mở tour du lịch VN - Hi Lạp. Ở Hi Lạp không có nhiều người Việt, họ rất được yêu mến vì chăm chỉ làm ăn. Nhiều người Hi Lạp rất muốn đến VN và tôi nghĩ người VN cũng sẽ rất thích đến Hi Lạp. |




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận