07/09/2010 03:01 GMT+7

Những cuộc giải cứu thần kỳ - Kỳ 5: Phận người trong kỳ tích

MỸ LOAN tổng hợp
MỸ LOAN tổng hợp

TT - Những trường hợp sống sót thần kỳ luôn xuất hiện trong lịch sử cứu hộ tai nạn hầm mỏ ở Trung Quốc, nhưng đưa được toàn bộ người bị nạn trở về mặt đất an toàn trong thời gian ngắn thì rất hiếm thấy, đội cứu hộ thuộc Tập đoàn Năng lượng Trùng Khánh đã làm được điều đó.

zqebYKeS.jpgPhóng to

Hai anh em Mãnh Hiền Thần (trái) và Mãnh Hiền Hữu cùng người thân ở Bệnh viện Yến Sơn ngày 24-8-2007 - Ảnh: Chinadaily

Kỳ 1: Kỳ tích Vương Gia Lĩnh Kỳ 2: 25 ngày trong lòng đất Kỳ 3: Vàng và máu Kỳ 4: 77 giờ nghẹt thở

Chiếc máy bơm định mệnh

Báo Trùng Khánh Buổi Tối đưa tin 16g ngày 26-7-2010 nước tràn như thác vào hầm khai thác than của mỏ than Lão Long Động ở quận Trường Thọ, thành phố Trùng Khánh, có mười công nhân đang vào ca. Nhận được tin báo, Tập đoàn Năng lượng Trùng Khánh ở gần mỏ than trên đã cử 20 nhân viên cứu hộ của họ đến ngay hiện trường.

Sau khi tiếp cận nơi xảy ra tai nạn, đội cứu hộ biết được còn bảy người kẹt dưới vỉa khai thác số 4, trong khi nước đang dần nhấn chìm khu vực này. Ước lượng trong thời gian ba ngày nếu không khống chế được mực nước trên thì sinh mạng của bảy công nhân như chỉ mành treo chuông.

Sự trở về của anh em nhà họ Mãnh hay thợ mỏ Vương Đạo Quang sau tai nạn kinh hoàng với những ngày dài dưới lòng đất lạnh được xem là kỳ tích. Tuy nhiên những sang chấn tâm lý mà các nạn nhân trên hứng chịu trong thời gian dài thì không đánh giá hết được. Mãnh Hiền Hữu và Mãnh Hiền Thần sau ba năm tai nạn vẫn chưa hoàn toàn ổn định sức khỏe và khó kiếm việc làm để nuôi thân. Vương Đạo Quang vẫn chưa hoàn hồn, thỉnh thoảng bật khóc như trẻ thơ vì hoảng sợ.

Đội trưởng Châu Xảo Linh chỉ huy đội cứu hộ chia làm hai tổ, mười người xuống thăm dò tình hình đường hầm dẫn vào nơi nạn nhân đang bị kẹt và quan sát diễn biến mực nước trong hầm, mười người còn lại nhanh chóng lắp đặt hai máy bơm nước với công suất cực lớn và những vật dụng cứu trợ để rút nước ra trong thời gian sớm nhất, tránh để nạn nhân bị chết đuối.

Đội trưởng Châu quyết định mạo hiểm đưa một máy bơm xuống hầm khai thác, gần miệng vỉa khai thác số 4, sau đó kết hợp với đường thoát nước sẵn có trong hầm khai thác tăng tốc rút lượng nước đang ngày một dâng cao, đe dọa tính mạng bảy công nhân.

Sau hai giờ rưỡi lắp đặt, đúng 2g53 sáng 27-7 chiếc máy bơm đầu tiên được đưa xuống gần vỉa khai thác để thực hiện việc rút nước, 11 giờ sau chiếc máy thứ hai cũng bắt đầu hoạt động. Một ngày trôi qua, nước trong hầm khai thác rút được 7m, đúng 21g23 đội cứu hộ nghe được tiếng kêu cứu của nạn nhân đầu tiên, đến 23 giờ cùng ngày đội cứu hộ xác định được vị trí và cứu thoát người thợ mỏ này, ước tính thời gian người này bị chôn vùi đã 52 giờ.

“Tôi cứ ngỡ không còn được trở về mặt đất nữa” - người công nhân trên vui mừng cho biết. Do vị trí làm việc của bảy công nhân khác nhau trong hầm khai thác nên việc tìm kiếm cứu hộ rất phức tạp. Đúng lúc phát hiện được vị trí của nhóm bốn công nhân khác thì hai máy bơm nước ngừng hoạt động, nước tiếp tục dâng cao trở lại trong hầm. Hai nhân viên Đặng Như Phi và Thạch Đăng Toàn quyết định lặn xuống dòng nước lũ cứu thêm được bốn người.

Đến 23g58 ngày 29-7, hai công nhân cuối cùng được cứu thoát mà không hề hấn gì. Bảy công nhân đã được đưa lên mặt đất an toàn sau 80 giờ kẹt dưới lòng đất. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như vậy...

... Và sự trở về không trọn vẹn

Đó là trường hợp của công nhân mỏ Vương Đạo Quang, 42 tuổi, ở Tấn Thành, huyện Trạch Châu (Sơn Tây), đã bị chôn vùi dưới lòng đất 11 ngày kể từ khi sự cố nước tràn vào mỏ than Giao Nam, thuộc Tập đoàn than Tấn (Sơn Tây).

Báo Tin Tức Trung Quốc cho biết tai nạn xảy ra lúc 5g sáng 3-6-2010, khi đó ông Vương cùng 85 người khác đang làm việc dưới hầm khai thác, 75 người làm việc gần miệng hầm đã chạy thoát và được cứu ra an toàn, trong khi ông Vương cùng mười người khác bị kẹt lại. “Nước bất ngờ tràn vào đường hầm chính và dâng ngày càng cao, rất nhiều nước”, ông Vương bàng hoàng nhớ lại.

Theo ước tính của các chuyên gia cứu hộ, lượng nước trong hầm tại thời điểm đó khoảng 4.800m3, nhấn chìm khoảng 810m đường hầm và bịt kín lối ra. Ông Vương và số công nhân trên làm việc ở vị trí sâu bên trong, do đó không kịp thoát thân khi nước tràn vào và còn bị cuốn ngược vào trong. Sáu đồng nghiệp may mắn của ông Vương đã được cứu thoát sau đó ba ngày (6-6), riêng ông Vương và bốn người khác đến 11 ngày sau (14-6) mới được đội cứu hộ phát hiện.

“Khi được đưa lên ông ấy bị suy nhược cơ thể, mạch đập rất yếu và bị thương ngoài da, chúng tôi tiến hành trị liệu tâm lý và bổ sung dinh dưỡng gấp cho ông ấy” - ông Lý Thụ Phong, bác sĩ thuộc bệnh viện Tập đoàn than Tấn, cho biết. “262 giờ mắc kẹt dưới lòng đất, khát thì tôi uống nước bùn, đói thì ăn vỏ cây trong đường hầm, được thấy mặt trời tôi rất cảm kích” - ông Vương mắt ngấn lệ tâm sự.

Ngược thời gian trở về thời điểm năm 2007, người dân Bắc Kinh vẫn chưa quên sự kiện hai anh em Mãnh Hiền Thần và Mãnh Hiền Hữu đã tự đào đường hầm thoát thân sau sáu ngày bị chôn vùi dưới một mỏ than ở quận Phòng Sơn.

Hai anh em họ Mãnh làm công cho một mỏ than hoạt động trái phép ở làng Kim Kê Đài, xã Sử Gia Doanh (Phòng Sơn). Khoảng 22g ngày 18-8-2007, họ xuống hầm khai thác than nhưng không mang theo thức ăn và nước uống. “Đang đào than thì chúng tôi nghe tiếng động rất lớn, lối đi phía trước bỗng chốc bị khối đất đá khổng lồ bịt kín, vì đứng sâu phía trong nên chúng tôi không tài nào chạy thoát được” - Mãnh Hiền Thần cho biết.

Mãnh Hiền Hữu kể lại khi hầm vừa sập ông còn nghe được tiếng người đào xới. “Chúng tôi nghe thấy tiếng đào ở bên ngoài và nghĩ rằng họ đang đến cứu mình. Chúng tôi lạc quan và cũng bắt đầu đào theo hướng phát ra âm thanh” - Mãnh Hiền Hữu cho biết. Nhưng sau đó họ không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào khác do trên mặt đất đội cứu hộ đã ngưng tìm kiếm sau hai ngày xảy ra tai nạn.

Dù tuyệt vọng nhưng anh em họ Mãnh vẫn tiếp tục đào ba đường hầm theo chiều ngang, sau đó đào thêm một đường theo phương thẳng đứng để tìm đường lên mặt đất và đây chính là lối đưa họ về với gia đình. Họ thay phiên nhau đào và cuối cùng tìm được đường lên mặt đất vào ngày 24-8-2007. Trong thời gian sáu ngày dưới lòng đất, hai thợ mỏ này phải ăn than đá và uống nước tiểu của mình để sống sót.

Sau khi tự giải thoát cho mình, Mãnh Hiền Thần và Mãnh Hiền Hữu được cơ quan chức năng Bắc Kinh đưa đến phòng săn sóc đặc biệt Bệnh viện Yến Sơn để theo dõi sức khỏe, bởi thận của họ đã bị tổn thương do thiếu nước và ăn than đá nhiều ngày liền. Mới đây khi được hỏi có trở lại nghề, cả hai anh em họ Mãnh đều thảng thốt trả lời: “Đây là bài học xương máu, chúng tôi không bao giờ quay lại nghề mỏ nữa”.

_____________________

Máy dò phát hiện trong khoảng trống cỡ chiếc bàn giấy có hai đứa trẻ. Chúng đã kẹt dưới đó tám ngày và phía dưới chúng còn có xác của một đứa em...

Kỳ tới: Câu chuyện của niềm hi vọng

MỸ LOAN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất