24/10/2011 08:04 GMT+7

Nhiều "đặt hàng" với bộ trưởng

LÊ PHONG
LÊ PHONG

TT - Hàng trăm bạn đọc tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng khi ông chỉ đạo thay nhà thầu thi công chậm ở dự án xây dựng quốc lộ 3, chỉ định lập đội “đặc nhiệm” giải cứu công trình khi đi khảo sát tiến độ dự án nhà ga T2- cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Tuổi Trẻ ngày 22 và 23-10).

Lập đội “đặc nhiệm” giải cứu công trình

NKECdyte.jpgPhóng to
Bộ trưởng Đinh La Thăng (bìa trái) xem mô hình nhà ga T2 - Nội - Bài Ảnh: T.Phùng

Bên cạnh đó, bạn đọc cũng “đặt hàng” để bộ trưởng tiếp tục mạnh tay với nhiều “dự án rùa”.

Bộ trưởng đang làm một việc bình thường

* Đúng ra phải làm như vậy từ lâu rồi. Chẳng ai mong muốn các quan chức bị cách chức cả nhưng nếu họ không làm được việc, cố tình vô trách nhiệm và đổ lỗi cho xã hội thì phải loại trừ ngay.

* Các biện pháp mạnh của bộ trưởng là hết sức cấp thiết vì còn rất nhiều bất cập trong các hệ thống giao thông VN. Ví dụ như việc kẹt xe ngày càng khủng khiếp, “lô cốt” thi nhau mọc lên, đào lên rồi lấp xuống. Mới đào lên hôm qua thi công xong, một tuần sau lại đào, chẳng hiểu nổi là thế nào...

* Sự quan liêu và lề mề đã thành thói quen từ lâu rồi, làm ảnh hưởng và thiệt hại không biết bao nhiêu tiền của nhân dân. Bây giờ bộ trưởng quyết liệt sẽ có nhiều người khó chịu, nhưng mong ông thật bản lĩnh và quyết đoán dẹp thói xuề xòa mà nhiều công trình chậm chạp đang tồn tại. Phải xử tới nơi tới chốn, nhân dân đang ủng hộ ông.

Bộ trưởng hãy đi thực tế

* Mong ông vi hành dọc các tuyến đường (đặc biệt là đường bộ, trọng điểm là khúc giữa VN, sau mùa mưa) để thấy tiền bạc của VN bỏ ra đầu tư lãng phí đến mức nào Nhưng đau xót hơn là lòng tin của dân về các ông trong ngành xây dựng giao thông đã mất.

* Còn rất nhiều dự án dở dang cần bộ trưởng đi thực tế và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Cứ thấy mỗi dự án đầu tư cả ngàn tỉ đồng, thi công 2, 3, 4... năm vẫn chưa xong, tốn biết bao nhiêu tiền của nhân dân và gây thất thoát cho Nhà nước, chúng tôi thật đau lòng. Người dân chúng tôi sẽ luôn ủng hộ những quyết định như vậy của ông.

* Tôi vốn sống dọc quốc lộ 27 (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng). Con đường này đã làm mấy năm nay vẫn chưa xong. Người dân ở đây phải chịu cảnh mưa ngập nước sình lầy, nắng thì bụi mù mịt. Tôi hi vọng bộ trưởng xem xét và đốc thúc giùm để bà con khu huyện nhỏ này được hít thở không khí trong lành của miền rẻo cao.

* Con đường 32 ở Hà Nội là công trình chào mừng 1.000 năm Thăng Long, đến giờ làm vẫn chưa xong. Trước đó thành phố chỉ đạo không kịp thì Tết Tân Mão phải xong, nay chuẩn bị đến năm 2012 rồi... Bộ trưởng có chấp nhận tình trạng đó không?

* Mong bộ trưởng vào miền Nam xem tình hình thi công quốc lộ 51. Dự án này làm khổ dân lắm, báo chí viết nhiều rồi.

* Còn những dự án giao thông thoát nghèo cho người dân ở nông thôn thì sao? Bộ trưởng đã quan tâm chưa?

LÊ PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất