Tháng 12-2009: Công ty thua lỗ, sếp cũ đi. Sếp mới không mê cầu lông mà khoái môn quần vợt. Đành phải bấm bụng gác vợt cầu lông trên nóc tủ, bỏ ra gần năm triệu mua vợt, giày, vớ... phục vụ sếp mới. Gặp chị lao công, thật bất ngờ khi nghe chị hỏi: “Này chú, năm tới Nadal lấy lại vị trí số 1 thế giới nổi hông?”.
Tháng 3-2010: Phong trào quần vợt cất cánh nhưng tình hình tài chính cơ quan vẫn ảm đạm nên sếp lại ra đi nhường chỗ cho người mới. Đành phải giấu vợ rút tiền tiết kiệm mua gậy, quần áo, đóng tiền thẻ hội viên... gần hai chục triệu. Vợ biết khóc sưng cả mắt! Nhưng biết làm sao đây khi cả cơ quan đều chuyển sang chơi golf?
Tháng 8-2010: Cơ quan chính thức tuyên bố phá sản, nhiều sếp lớn hầu tòa. Ngày công ty trả trụ sở lại cho Nhà nước, chị lao công khệ nệ ôm một mớ gậy đánh golf ra chợ bán. Chị bảo: “May mà sếp lớn mê môn golf còn bán được gậy, ổng mà mê môn bắn cung thì biết bán cho ai đây?”.
Lòng buồn rười rượi vác gậy về nhà, vừa đặt chân vào cửa đã nghe con trai hỏi: “Ba ơi, cuối tuần này có đi đánh golf với sếp ba nữa hông”?!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận