Chủ nhà trọ bán điện giá cao sẽ bị xử lý
Trong khi giá điện sinh hoạt nhà nước chỉ 600đ, sử dụng nhiều lắm thì cũng chỉ 1.500đ/kw, vậy mà mỗi chỗ trọ tôi ở có chỗ lấy đến 3.000đ, khi nào có tin nhà nước tăng tiền điện thêm 1 ít là chủ trọ cũng tăng lên 500đ/kw.
Nếu có một số điện thoại để phản ánh và cơ quan chức năng đứng ra bảo vệ quyền lợi của những người phải thuê trọ như tôi thì tốt biết bao.
TP HCM đã có chủ trương bán đúng giá điện cho người ở trọ, đó là việc làm hoàn toàn đúng bởi hiện tại người ở trọ đang phải chịu rất nhiều chi phí. Em là SV ở Hà Nội cũng đang rơi vào tình trạng khốn khổ bởi giá điện, trong khi điện bán ra chỉ 600-1000đ/1số thì bọn em phải đóng cho nhà chủ đến 2500đ/1số.
Tính trung bình mỗi tháng dùng 50 số thì bọn em cũng nhà bị chủ móc túi hơn 100.000đ rồi . Em rất mong các cơ quan chức năng của Hà nội cũng có những biện pháp can thiệp giúp đỡ cho sv chúng em và cả người lao động.
Tôi là sinh viên cũng đang phải trả tiền điện nước với mức giá quá cao 4000 đ/kw điện, 15000đ/m3 nước. Trong khi các khoản chi tiêu từ học phí, ăn uống, nhà trọ mọi thứ đều là gánh nặng mà mỗi tháng còn phải gồng mình trả tiền điện nước gấp 2, 3 lần như thế thật là vô lý.
Tôi tha thiết mong các cơ quan chức năng, công ty điện lực cũng như báo Tuổi Trẻ có thể tiếp tục sâu sát chuyện này để bảo vệ quyền lợi của những người đi thuê nhà trọ vốn không khá giả gì!
Tôi là sinh viên năm 2. Hiện nay tôi đang ở trọ tại ấp Tân Lập, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chỗ tôi ở phòng trọ dơ dáy, ẩm thấp, nước sinh hoạt rất bẩn và nhà chủ thường xuyên cắt nước, cứ sáng đến là nhà chủ lại cắt nước, tới tối mới mở ra nên lúc nào cũng thiếu nước dùng. Nước thì chảy vào bể chung để mọi người ở trọ cùng múc chứ không có ống dẫn nước vào nhà, vì vậy ngày nào cũng phải xách nước rất cực khổ. Ngoài ra giá điện ở đây cũng cao ngất trời, 3500đ/kw. Phòng tôi có 3 người, đều là nữ, chúng tôi chỉ nấu cơm, 2 bóng điện (40W và 25W), và một máy tính nhưng rất hiếm khi xài, vậy mà tháng nào số tiền điện cũng thật kinh khủng, hơn 200.000đ.
Ở trọ xa nhà tốn bao nhiêu chi phí lại thêm giá điện cao như vậy làm chi tiêu của chúng tôi tháng nào cũng thiếu trước hụt sau, nay đọc bài viết này tôi thấy rất vui mừng nhưng cũng chỉ là hi vọng thôi vì biết bao giờ mới giải quyết và xử phạt được những chủ phòng trọ tự ý nâng giá điện như chủ phòng trọ tôi chẳng hạn.
Đây là điều bức xúc không chỉ của riêng tôi mà là của rất rất nhiều người ở trọ như tôi. Lâu nay chúng tôi chẳng có cách gì để nói được vì chỉ kêu ca một tí là chủ nhà đã mắng xối xả nên chẳng ai dám nói.
Tôi cũng là một công nhân làm việc và trọ tại khu vực thuộc KCN Vĩnh Lộc. Tôi được biết chương trình bán điện cho công nhân theo giá qui định đã được phát động từ lâu, nhưng hiện tại ngay tại khu vực tôi trọ thì chủ nhà trọ vẫn thu tiền điện với mức giá là 3000đ/kw. Hỏi thì chủ nhà trả lời rằng không biết gì hết .
Bạn bè của tôi trọ ở những nhà trọ xung quanh cũng chỉ nhận được câu trả lời chung như thế. Không biết đến khi nào tại khu vực KCN Vĩnh Lộc này công nhân trọ chúng tôi mới nhận được những ưu đãi trên. Không biết đến khi nào công nhân trọ mới có được những thông tin , thông báo trực tiếp từ những cơ quan có thẩm quyền về vấn đề này.
Tôi đang ở tai khu nhà trọ số 4 đường 15 khu phố 4 phường Linh trung quận Thủ Đức, hiện tại chúng tôi phải trả tiền điện cho chủ nhà là 3000 dồng/1kwh.Trong khi đó theo tôi biết thì giá điện của nhà nước bán cho người tiêu dùng thấp hơn giá mà chúng tôi phải trả rất nhiều, vì vậy tôi tha thiết nhờ báo Tuổi trẻ phối hợp với cơ quan chức năng cùng với ngành điện Thủ Đức sớm có biện pháp xử lý để đem lại công bằng cho công nhân lao động chúng tôi.
Đã có nhiều thông báo của công đoàn lao động TP gửi đến chủ trọ đề nghị điều chỉnh giá điện cho công nhân ở trọ phù hợp nhưng hình như chủ trọ ở đây vẫn dửng dưng. Tuy bức xúc nhưng chúng tôi không biết gọi cho ai, gặp ai để bày tỏ ý kiến.
Tôi hiện là một công nhân đang làm việc trong khu chế xuất Linh Trung I, TP HCM. Vì tôi ở tỉnh lên nên cũng đang phải đi ở trọ. Mức lương hạn chế nên ba bốn người ở chung một phòng. Nghe nói Nhà nước có chính sách quan tâm tới cuộc sống công nhân (như chính sách về điện, nước)nên mọi người ai cũng mừng. Nhưng một câu hỏi đặt ra, liệu tới bao giờ chúng tôi mới được hưởng chính sách đó?
Với mức lương công nhân từ 1.200.000 đ/tháng, hiện chúng tôi ở trọ nên vẫn phải dùng nước giếng khoan, nhưng mỗi tháng chủ phòng trọ vẫn bắt đóng 20.000đ/người/ tháng. Tiền điện thì 2.500đ/kw. Vì giá điện, nước quá cao nên tối đến chúng tôi chỉ thắp đèn sáng khi cần thiết. Vậy mà cuối tháng cũng mất mấy trăm ngàn tiền điện. Thấy vô lý, chúng tôi kiểm tra đồng hồ thì thấy đồng hồ vẫn chạy khi không sử dụng điện.
Hỏi chủ phòng trọ thì nhận được câu trả lời: "không ở được thì đi chỗ khác". Cuối tháng chi, trả tiền phòng trọ, tiền điện nước mỗi người cũng mất 400.000đ. Và mới đây khi nghe chủ trương giảm giá điện, nước thì chủ phòng trọ lại nâng giá phòng lên mỗi phòng từ 50.000đ -80.000đ/phòng/tháng. Thiết nghĩ nhà nước đã quan tâm tới cuộc sống người lao động thì phải can thiệp nhanh và sớm. Không những giảm giá điện mà còn phải có chính sách về tiền phòng trọ nữa. Vì nếu chủ nhà trọ giảm điện thì sẽ tăng các khoản khác như: Phòng trọ, rác thải sinh hoạt., nước...Tôi cũng như tất cả những anh, chị em hiện đang ở trọ, mong muốn Nhà nước sớm ban hành chính sách giảm giá điện, nước, phòng trọ .. để chúng tôi yên tâm làm việc .
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận