03/09/2010 08:20 GMT+7

Người Sài Gòn dành ngày nghỉ cho sách

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TT - Sáng 2-9, anh Ngô Quang Anh ở Đồng Nai đã tự thưởng cho mình trong ngày Tết độc lập bằng cách mua sách. Theo ghi nhận của nhà sách Nguyễn Huệ, số người đến mua sách trong ngày này tăng 50% so với ngày thường.

GH3nMTLg.jpgPhóng to
Hai chị em Bảo Ngư (bìa trái) và Tấn Khoa (bìa phải) làm quen với Thảo Uyên tại hội chợ sách Cung văn hóa Lao động - Ảnh: L.Điền

Người Sài Gòn có thói quen đi nhà sách, và trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, có bạn trẻ chọn cách ở lại để xem một Sài Gòn thưa người, đi tìm mua sách như một thú vui tao nhã... Anh Khách Thịnh - nhà ở đường Lý Chính Thắng, Q.3 - đã dành cả trưa 2-9 để lùng mua các sách về kinh tế, xây dựng kế hoạch cho bản thân... ở hội sách giảm giá (từ ngày 1 đến ngày 6-9) nơi hành lang Bích Câu, Cung văn hóa Lao động. “Tôi làm ở công ty vận chuyển hàng hóa, lễ này chỉ được nghỉ một ngày nên tranh thủ ra mua ít sách về đọc” - anh Thịnh nói.

Những người theo dõi chuyển động của thị trường sách đang nhìn thấy tín hiệu vui từ việc dành thời gian nghỉ lễ cho... sách. Diễm Hân - phụ trách marketing của Công ty văn hóa Phương Nam - cho biết lượng khách đến với Cà phê sách ở đường Nguyễn Oanh (Gò Vấp) vào sáng 2-9 tăng đột biến, khiến không gian 500 chỗ ngồi nơi đây chật ních người. Không những thế, dịp lễ lớn như Quốc khánh thường có thưởng, điều đáng quý là có những người đã trích tiền thưởng của mình để mua sách. Như một khách hàng đã đến cửa hàng Phương Nam tại Saigon Center sáng 2-9 mua một lúc hai tập sách ngoại văn về Art Design giá hơn 6 triệu đồng.

Hội chợ sách của nhà sách Hà Nội tại Cung văn hóa Lao động vừa khai mạc hôm 1-9, đến sáng 2-9 đã đón lượng khách tăng gấp đôi. “Chúng tôi phải tăng cường thêm người để đáp ứng lượng khách xếp hàng dài quanh quầy thu ngân” - ông Quốc Hưng, phụ trách nhà sách Hà Nội, cho biết. Lợi thế của hội sách nơi đây là không gian rộng, khách không chỉ đến mua mà còn được bố trí ghế để ngồi đọc trong phòng có máy lạnh.

Điều này đặc biệt gây thích thú với hai chị em Bảo Ngư (học lớp 5) và Tấn Khoa (lớp 2) - nhà ở đường Trần Khắc Chân, Q.1. Hai chị em đã xin phép ba mẹ đi mua sách, loanh quanh khắp các quầy giảm giá của hội chợ, lại còn làm quen với Thảo Uyên (học lớp 1, nhà ở Q.8) cũng đến đây tìm mua sách. Nhìn ba người bạn nhỏ mới quen cứ ríu rít bên nhau về đề tài sách trong một góc của hội chợ, những ai yêu sách hẳn cũng không khỏi vui lây.

Từ ngoài, một người nhặt ve chai bước vào cầm quyển Lịch sử dân tộc Mỹ (giá bìa 199.000 đồng, giảm 25%) tần ngần ngắm nghía rồi để lại, bước ra quảy chiếc bao tải đi tiếp. “Từ tối qua đến giờ ông này mấy lần bước vào săm soi quyển sách ấy, chừng như muốn mua lắm mà chưa đủ tiền” - những nhân viên trực hội sách kể với nhau. Và đó cũng chỉ là một trong những trường hợp mê sách của người Sài Gòn.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất