Người mò don già trên sông Trà

HUỲNH VĂN MỸ 12/10/2011 23:10 GMT+7

TTCT - Con don - một loại hến ở vùng hạ lưu sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) - là nguồn cơm áo cho nhiều phận đời nghèo khó nơi những làng chài ven sông.

Phóng to
Ngâm mình dưới nước nhũi don với chiếc nhũi nặng khoảng 5kg - sinh kế của bà Thêm suốt 56 năm nay, khi bà lấy chồng về làng don An Bường

Người mò don - toàn là phụ nữ - phải thức khuya dậy sớm, ngâm mình dưới nước suốt ngày nên rất mau xuống sức, thường phải giải nghệ ở tuổi 60, 65.

Vậy mà bà Huỳnh Thị Thêm ở làng don An Bường (thuộc khu dân cư 3B, thôn Liên Hiệp 1, thị trấn Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) nay đã 76 tuổi vẫn trụ lại với nghề, với 56 năm lặn lội dưới sông.

Theo chồng làm nghề mò don khi 20 tuổi, chồng chết lúc 35 tuổi, bà thui thủi trong căn nhà nhỏ ven sông nuôi năm con dại. Một người con mất lúc 10 tuổi, bốn con trai còn lại được bà nuôi khôn lớn, tạo lập gia thất đều bằng đồng tiền bán don đẫm mồ hôi...

Phóng to
Hình ảnh quen thuộc của bà Thêm ở làng don An Bường
Phóng to
Niềm sung sướng của bà Thêm là nhìn con cháu tuy lớn lên trong cảnh nghèo nhưng biết thương yêu nhau. Cháu gái của bà Thêm chải mái tóc rối vì nắng gió của bà
Phóng to
Bà Thêm ăn bát cơm lấy sức trước khi xuống sông mò don
Phóng to
Xóc nhũi loại bỏ sỏi sạn để chọn lấy con don là việc nặng nhọc vì chiếc nhũi và lượng sỏi sạn trong đó thường nặng đến gần 10kg
Phóng to

Bà Thêm bán don cho khách bên đường phố thị trấn Sơn Tịnh

Phóng to
Lúc nào rảnh, bà Thêm lại đến ngôi chùa làng kề bên thắp nhang cầu sự độ trì, che chở cho cuộc mưu sinh từ sông nước của cả nhà mình
Phóng to
Thỉnh thoảng được chuyện vãn với những người bạn già vốn làm nghề mò don đã giải nghệ nơi hiên nhà là niềm vui của bà Thêm

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận