Lẩu Thập Cẩm

Người đàn ông giả chết trong quan tài để trốn nợ bị 'bể sô'

AN NGUYÊN

Đăng lúc 17:31 | 21/11/2022

Đang khỏe mạnh, người đàn ông bất ngờ chui vô quan tài để rồi 'xụi lơ', khiến tài xế xe cứu thương phải tức tốc chở vào bệnh viện. Tuy nhiên, đến nơi thì sự thật mới được phanh phui.

Urip Saputra (40 tuổi, ở Indonesia) đã trở thành tâm điểm của cư dân mạng xứ vạn đảo sau màn "chết đi sống lại" vô cùng bi hài tại bệnh viện, Kompas đưa tin.

Theo đó, hai vợ chồng Urip thuê một chiếc xe cứu thương để chở họ từ nhà đến chỗ ở của người thân cùng một chiếc quan tài. Cặp đôi nói với người tài xế rằng, chiếc quan tài dùng để sử dụng cho người thân vừa mới qua đời.

Người đàn ông giả chết trong quan tài để trốn nợ bị bể sô - Ảnh 1.

Lúc lên xe, hai vợ chồng không có bất kỳ dấu hiệu tổn hại sức khỏe nào. Tuy nhiên, đi được một đoạn thì cặp đôi yêu cầu tài xế dừng lại tại trạm nghỉ bên đường cao tốc. Người chồng khi này bước vào bên trong quan tài rồi nằm yên lặng, như thể đã chết.

Nam tài xế phát hiện sự việc đã điều khiển xe cấp cứu đến một phòng khám gần đó để kiểm tra. Bất thình lình, Urip "sống lại" trong sự hoảng sợ của đội ngũ y bác sĩ tại đây.

Nhưng vì lo lắng cho tính mạng của người vừa "chết đi sống lại", phòng khám đã chuyển Urip đến một bệnh viện lớn hơn để xác nhận lại vụ việc. Khi này, các bác sĩ đã khẳng định mọi thứ chỉ là chuyện bịa đặt.

Người đàn ông giả chết trong quan tài để trốn nợ bị bể sô - Ảnh 2.

Chân dung người đàn ông giả chết để trốn nợ.

Vụ việc của Urip sau đó được cảnh sát điều tra và phản hồi chính thức: "Đây chỉ là một vở kịch được dàn dựng để trốn nợ. Urip Saputra chưa bao giờ tử vong. Anh này tự mua quan tài rồi nằm vào trong, với sự giúp đỡ của vợ".

Theo lời kể của tài xế xe cứu thương, suốt chuyến đi, người vợ nói nhiều về các khoản nợ và gia đình cô đang bị vây hãm bởi các chủ nợ.

Còn về sức khỏe của Urip, phía bệnh viện cho biết người đàn ông bị thiếu oxy dẫn tới suy giảm ý thức do đã nằm trong quan tài quá lâu. Bệnh nhân không bị ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng và được ra viện ngay sau đó.

Được biết, vở kịch của cặp đôi có thể khiến họ lãnh án tù vì tội cố tình lừa dối chính quyền, theo luật pháp Indonesia. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn cho cả hai tại ngoại trước khi điều tra kỹ hơn về vụ giả chết của người chồng.

Nợ như Nợ như 'chúa chổm' vì quá yêu màu tím Cô gái Mỹ giảm 40 ký nhờ ăn kẹo Cô gái Mỹ giảm 40 ký nhờ ăn kẹo Nữ cảnh sát lên mạng ta thán: Nữ cảnh sát lên mạng ta thán: 'Tôi đẹp quá nên nhiều đàn ông muốn làm tội phạm'
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm