30/08/2010 11:50 GMT+7

Ngôi trường "đẹp như mơ"

Tin, ảnh: NGUYỄN THẾ ĐOÀN CHUNG
Tin, ảnh: NGUYỄN THẾ ĐOÀN CHUNG

TTO - Những ngày cuối tháng 8-2010, trên đường từ TP. Long Xuyên (An Giang) đi huyện Tịnh Biên, chúng tôi trông thấy một ngôi trường rất đẹp. Phía bên trong là ngôi trường hai tầng khang trang, còntrước cổng thì trồng thảm hoa mười giờ đầy màu sắc.

xTeTTLaP.jpgPhóng to
Hoa mười giờ khoe sắc trước cổng trường

Đó là trường tiểu học Võ Trường Toản, nằm trên QL 91, thuộc phường Bình Đức, Long Xuyên.

Tại đây, chúng tôi không hề thấy một cọng rác vương vãi như nhiều ngôi trường khác; cũng không hề có những gánh hàng rong tụ tập trước cổng trường.

Sau giờ tan học, tôi thấy các em học sinh nơi đây về nhà ngày hoặc được có ba mẹ đón thẳng về nhà chứ không có thói quen ăn quà vặt.

0xIt8496.jpgPhóng to
Không hề có hàng rong tụ tập

Có lẽ đây là một trong những ngôi trường đẹp nhất miền Tây và có thể của cả nước?

Tin, ảnh: NGUYỄN THẾ ĐOÀN CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất