05/09/2009 08:14 GMT+7

Ngồi chồm hổm trong tiệm ăn

HOÀNG CỬU LONG
HOÀNG CỬU LONG

TT - Kể từ số báo này cho đến hết tháng 10 năm nay, chuyên mục “Văn minh đô thị: làm gì?” sẽ xuất hiện hai lần (thứ ba, thứ bảy) mỗi tuần trên chuyên trang Đời sống đô thị.

Chuyên mục sẽ đăng tải những bài viết, hình ảnh liên quan đến việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Kính mời bạn đọc cùng tham gia .

Ngày cuối tuần, tôi đi cùng những người bạn nước ngoài vào tiệm thức ăn nhanh để thưởng thức món gà chiên giòn. Sau khi đặt thức ăn và thức uống, chúng tôi chọn một chỗ để cùng ngồi thưởng thức và trò chuyện. Vì là ngày cuối tuần nên tiệm khá đông khách và rốt cuộc chúng tôi cũng chọn được một vị trí.

Ngay cạnh bàn chúng tôi có một tốp nam nữ tuổi “teen” khoảng 10 bạn đang thưởng thức các món ăn. Các bạn trẻ (cả nam và nữ) ăn diện với trang phục là những hình ảnh ma quái, màu sắc lòe loẹt, tóc nhuộm đủ màu, đeo khuyên tai, mũi, miệng, chân thì bỏ hẳn lên ghế ngồi chồm hổm... Nói chung là thật khó có từ để diễn tả hình ảnh này! Người bạn nước ngoài của tôi định giơ máy chụp vài tấm hình nhưng tôi đã kịp ngăn lại, vì tôi suy nghĩ ngay trong đầu về thể diện của người VN. Các bạn trẻ kia cũng kịp thấy và tỏ thái độ dửng dưng.

Tạm thời bỏ qua khoảnh khắc ấy, chúng tôi tập trung ăn. Bên kia, những hoạt động tiếp diễn, các bạn kể với nhau chuyện gì đó rồi cùng khoái chí cười rần lên khiến cả tiệm tập trung ngó sang. Chưa hết, trong nhóm có bạn nữ lấy một xấp khăn ăn dày cộm và ngồi xếp hàng đống bông hồng rồi bày trên bàn, sau đó dùng chai tương ớt xịt đều tô điểm cho các bông hồng giấy của mình! Tôi thấy thật xót xa cho chủ tiệm.

Lát sau, trong nhóm đùa giỡn chuyện gì đó làm một bạn nữ khác mắc cỡ và thế là bạn ấy vớ ngay con dao ăn trong khay lăm lăm hù dọa khiến mọi người trong quán sợ hãi. Trong khi đó, các bạn trong nhóm lại cười hô hố khoái chí và chẳng ai thèm ngăn cản hành động của bạn ấy. Chúng tôi thật không hiểu nổi nếu bạn nữ ấy tức giận lên cao độ và ném con dao đi thì hậu quả sẽ ra sao!

Sau khi ăn xong, chúng tôi tự đứng lên cầm khay đã dùng đặt vào chỗ để riêng trong tiệm, trong khi liếc nhìn qua các bàn khác tôi vẫn thấy còn những miếng xương gà, khăn giấy, các dụng cụ đã dùng, khay còn nằm nguyên trên bàn, thậm chí có vài miếng rơi vãi dưới sàn trong khi thực khách đã đi đâu mất rồi. Mặc dù tiệm không yêu cầu khách tự phục vụ, nhưng cả thảy chúng tôi đều ý thức chuyện mình làm và cảm thấy vui khi đón nhận được lời cảm ơn từ cô nhân viên phục vụ đang rất tất bật với công việc.

HOÀNG CỬU LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất