18/10/2007 04:00 GMT+7

Gọi giấc mơ về: cuốn hút từ những điều bình dị

HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

TT - Bộ phim truyền hình VN Gọi giấc mơ về đang tạo nên một cơn sốt nho nhỏ trong giới trẻ. Không chỉ vậy, bài hát chủ đạo của bộ phim Em nhớ anh nhiều cũng trở thành một trong những bài hát được các fan hâm mộ trẻ săn lùng trên mạng...

RV6V21rJ.jpgPhóng to

Minh Hằng vào vai Phụng rất "ngọt"

TT - Bộ phim truyền hình VN Gọi giấc mơ về đang tạo nên một cơn sốt nho nhỏ trong giới trẻ. Không chỉ vậy, bài hát chủ đạo của bộ phim Em nhớ anh nhiều cũng trở thành một trong những bài hát được các fan hâm mộ trẻ săn lùng trên mạng...
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Vừa mới đi học thêm Anh văn về, Khánh An, 15 tuổi, nhà ở đường Khuông Việt, Tân Phú, TP.HCM liền sà vào chiếc tivi để xem Gọi giấc mơ về. Thỉnh thoảng đến những đoạn đấu khẩu giữa Phụng và Quân, cô bé cười tủm tỉm ra điều đắc ý lắm. Còn Tuấn Anh hiện đang học tại quận Gò Vấp kể cứ rảnh một chút là tụi bạn trong lớp 12 của Anh lại xúm nhau nói về nội dung phim rồi bàn luận rôm rả. Bước qua tuổi 24 nhưng Ngọc Oanh cũng thích thú với Gọi giấc mơ về, bởi "câu chuyện như cuốn phim tua lại những gì tụi mình đã trải qua thời học sinh, rất gần gũi".

Hàng loạt lời bình phẩm khen chê về bộ phim trên các diễn đàn điện ảnh, blog... đã chứng tỏ bộ phim đang ngày càng tạo sự quan tâm nhiều với giới trẻ. Cũng từ đó, bài hát chủ đề chính trong phim Em nhớ anh nhiều do nhạc sĩ Vũ Quốc Bình viết lời, ca sĩ Sơn Ca trình bày được các bạn trẻ săn tìm. Tại khu bán băng đĩa ở chợ Trần Văn Quang, phường 10 , Tân Bình suốt mấy ngày liền phát đi phát lại bài hát này. Cô bán hàng oang oang: "Mua đi em, bài hát này trong bộ phim chiếu buổi tối trên tivi đang thịnh hành lắm. Chị bán được nhiều lắm đấy!". Sức hút của Gọi giấc mơ về bắt đầu từ những ca từ đơn giản trong giai điệu rộn ràng, nhí nhảnh: "Từ lâu anh chỉ xem chúng ta như đôi bạn thân. Nhưng trong thực tâm em vẫn mong được nhiều hơn thế. Từ lâu nay mình đã sẻ chia nhau bao buồn vui, em sợ mình không có ngày mai...".

Gọi giấc mơ về vẫn tồn tại nhiều nhược điểm như những bộ phim truyền hình VN gặp phải. Phim khá dài dòng và ôm đồm quá nhiều vấn đề: nào là chuyện giáo dục, "sốt" đất đai, cuộc sống của người dân biển... Những tình huống trong phim đôi chỗ còn khiên cưỡng và cường điệu.

Nhưng có lẽ bù lại, Gọi giấc mơ về lại rất thành công trong "chiêu" hút khán giả teen khi khai thác một cách rất chân thật cuộc sống

của lứa tuổi chỉ xếp thứ ba sau... quỉ và ma. Ở đâu cũng vậy, từ thành thị hay nông thôn, từ đồng bằng hay miền núi hoặc ở vùng đảo xa xôi như trong phim thì các cô cậu học trò cũng tụm năm tụm ba làm "bà tám", chia bè phái ghen ghét nhau, cũng nặng những tấm lòng của cô thầy hết lòng vì học trò. Đạo diễn Xuân Cường đã làm khá nhiều phim dành cho tuổi teen nên anh rất chú trọng đến ngôn ngữ trong phim, thoát ra được sự sáo rỗng thường thấy để đời thường hơn, dí dỏm hơn...

Ngân Khánh vào vai cô lớp trưởng Vi đã thể hiện được sự tinh vi của cô gái nhiều mưu mô ẩn chứa bên trong bộ mặt ngoan hiền. Huỳnh Đông rất ra dáng một cậu học trò hơi ngỗ ngược sống khép kín vì mặc cảm gia đình nhưng rất giàu tình cảm. Đặc biệt, Minh Hằng dường như đã lột xác trong vai Phụng- cô học trò dáng hình mũm mĩm, tính tình ngây thơ, khờ khạo trông giống "công chúa thiên nga lai vịt xiêm cổ lùn lại còn mập ú” (nhận xét của Quân), học thì "ngu đều, dốt đủ” (nhận xét của thầy giáo)...

Cặp đôi Quân - Phụng như nước với lửa. Mỗi lần gặp nhau y như rằng "bão táp" tới. Thế nhưng họ lại là cặp được trông chờ nhiều nhất mỗi khi phim phát sóng. Mối tình nhẹ nhàng, lãng mạn trong sáng kiểu "ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu" của Quân và Phụng thật đáng yêu.

Không biết hơn 20 tập tiếp khi cuộc sống của những bạn trẻ ấy trưởng thành có tiếp tục đủ sức thuyết phục khán giả không, nhưng những gì mà Gọi giấc mơ về đã thể hiện trong hơn 40 tập vừa qua có thể kết luận: mặc dù vẫn còn có những "hạt sạn" nhất định nhưng các cô cậu học trò vùng biển đầy nắng và gió ấy đang cuốn hút khán giả trẻ bởi những chi tiết rất đỗi bình dị, nhẹ nhàng về tình thầy trò, tình bạn và tình yêu thời áo trắng...

(*) Phim dài 65 tập, phát sóng lúc 21g15 thứ năm đến chủ nhật hằng tuần trên HTV7.

HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên