18/01/2018 18:14 GMT+7

'Thùng tạp hóa' học trò Bến Tre tặng thầy thấy thương chưa!

MINH PHƯỢNG - Ý NHUNG
MINH PHƯỢNG - Ý NHUNG

TTO - Video học sinh lớp 11A2, trường THPT Trần Văn Ơn (Bến Tre) tặng quà sinh nhật thầy Lê Tấn Minh nhận được 89.000 lượt xem và nhiều người chia sẻ.

Học sinh cười rần rần khi thầy giáo khui thùng quà sinh nhật - Video: Nguyễn Thanh Long. Biên tập: Song My

Thùng tạp hóa học trò Bến Tre tặng thầy thấy thương chưa! - Ảnh 2.

Quà sinh nhật thầy Tấn Minh nhận được từ học trò - Ảnh do thầy Minh cung cấp

Không giống với những món quà thông thường, các học sinh trường THPT Trần Văn Ơn đã mang rất nhiều món quà nhỏ gói vào trong một chiếc thùng xốp lớn. Bên trong là những món đồ dùng hàng ngày như dép lê, quần đùi, dầu gội, sữa tắm đến cả ly tách, hạt nêm, mì gói, sữa tươi, bánh kẹo,…

Những món quà nhỏ này đã khiến thầy giáo vô cùng bất ngờ và cư dân mạng thích thú.  Nguyễn Thanh Long - thành viên lớp 11A2, cho biết: "Thứ ba tuần trước, lớp mình quyết định tặng thầy Minh một món quà sinh nhật. Ý tưởng tặng quà này do lớp góp ý, thấy hay hay nên tụi mình chọn", Long kể.

Chiếc áo sơ mi là món quà chung của cả lớp, được "giấu" dưới đáy thùng xốp. Mỗi thành viên mang theo một món khác.

Thầy Minh là giáo viên dạy Văn hai năm lớp 10 và lớp 11. "Thầy vui tính, tâm lý nên lớp mình rất quý và thân với thầy. Thầy dạy học có nhiều ví dụ rất dí dỏm", Long kể.

Thầy Lê Tấn Minh chia sẻ với Tuổi Trẻ Online: "Nhận được những món quà và cách tặng quà bá đạo như thế, mình rất vui, hạnh phúc và có phần hãnh diện, vì các em đã hiểu tình cảm của mình. Mình cũng rất ngạc nhiên khi thấy độ lầy của các em. Thật không thể tưởng tượng nổi, đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò!".

Có 14 năm gắn bó với nghề giáo, thầy Minh cho biết đây là lần đầu tiên nhận được món quà "hoành tráng" như vậy. "Mình đã theo dạy lớp 2 năm, thầy trò rất mến nhau. Các em học rất vất vả, nếu giáo viên gây áp lực hay không hiểu các em nghĩ gì -  kiểu vũ trụ chứa đầy bí mật, thì giờ dạy rất nhàm chán, nhất là môn Văn. Mình vừa là thầy, nhưng cũng là bạn với học sinh", thầy nói.

Giá trị của những món quà

Dù chỉ là những món quà nhỏ và không tốn kém quá nhiều tiền, đây lại là cách mà các bạn thể hiện tình cảm của mình với thầy giáo.

"Thầy đã rất vui và cảm ơn ríu rít. Mình nghĩ giá trị của món quà không nằm ở vật chất đáng giá bao nhiêu mà nằm ở tinh thần, niềm vui học sinh mang lại. Tiết học hôm ấy của bọn mình trôi qua nhanh hơn và rộn ràng hơn so với mọi ngày", Thanh Long chia sẻ.

Ngay khi clip được lan truyền, cư dân mạng cũng bày tỏ thích thú bằng các bình luận như: "đúng là nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò", "món quà thật ý nghĩa" hay "cần phải học tập", "chỉ cần như vậy thầy cô cũng ấm lòng"…

Ý tưởng mới lạ và độc đáo

Những món quà có vẻ bé nhỏ nhưng là một cách thể hiện tình cảm tinh tế. Các vật dụng mà các bạn tặng thầy giáo của mình đều là những thứ cần thiết trong cuộc sống hằng ngày.

Tấn Đạt ( Sinh viên Trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM) chia sẻ: "Khi xem clip, mình đã thấy mấy bạn rất độc đáo. Không đao to búa lớn, không có những món quà xa xỉ nhưng vẫn thể hiện được tình cảm dành cho thầy".

Trong khi đó, bạn Hồng Thắm ( Sinh viên ĐHKHXHNV TP.HCM) cho hay: "Ý tưởng này vừa thể hiện phong cách lầy nhưng cũng không kém phần sáng tạo của học sinh. Đây là cách tặng quà mới lạ và đáng nhớ".

MINH PHƯỢNG - Ý NHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên