28/11/2005 02:05 GMT+7

Quán cơm từ thiện của của một nghệ sĩ

H.NAM
H.NAM

TT - Sau một thời gian dài dưỡng bệnh, sức khỏe vừa khá lên thì hai tuần nay nghệ sĩ Lê Vũ Cầu lại bận rộn với quán cơm từ thiện phục vụ miễn phí bà con nghèo lỡ đường mới khai trương tại quán cũ Vợ thằng Đậu, số 40 Đặng Văn Bi, Thủ Đức, TP.HCM.

dSXcZqyW.jpgPhóng to
Lê Vũ Cầu trong phim Mảnh trăng côi cút
TT - Sau một thời gian dài dưỡng bệnh, sức khỏe vừa khá lên thì hai tuần nay nghệ sĩ Lê Vũ Cầu lại bận rộn với quán cơm từ thiện phục vụ miễn phí bà con nghèo lỡ đường mới khai trương tại quán cũ Vợ thằng Đậu, số 40 Đặng Văn Bi, Thủ Đức, TP.HCM.

Quán mở hằng ngày vào buổi trưa từ 11g-13g và buổi chiều 16g-18g với khả năng phục vụ tối đa khoảng 100 người. Lê Vũ Cầu cho biết: “Hồi ba tôi mất, tôi sống với thiên hạ, họ nuôi tôi. Bây giờ mình có một chút gì thì trả ơn với cuộc đời vậy”.

* Bộ phim Văn nghệ chủ nhật dài 15 tập có tên Miền quê thức tỉnh do hai đạo diễn Trọng Trinh và Hoàng Nhung của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình VN (VFC) đang trong giai đoạn hoàn tất.

Phim được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Trần Vệ Nữ, nói về số phận bất hạnh của một người phụ nữ trong thời kỳ mở cửa. Đáng chú ý đây là nhân vật có thật, sống ở Quảng Trị. Miền quê thức tỉnh sẽ chính thức khởi chiếu vào đầu năm 2006.

H.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên