31/10/2020 09:14 GMT+7

Mưa lớn tiếp tục gây lở núi, đường vào Nam Trà My bị chia cắt

S.LÂM - N.HIỂN - M.HÒA - L.TRUNG
S.LÂM - N.HIỂN - M.HÒA - L.TRUNG

TTO - Trong khi vẫn còn 12 nạn nhân trong vụ sạt lở ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam chưa tìm thấy thì mưa trên diện rộng đang liên tục ập xuống.

Mưa lớn tiếp tục gây lở núi, đường vào Nam Trà My bị chia cắt - Ảnh 1.

Nguy cơ sạt lở khu vực núi đối diện với hiện trường đang rất cao, hiện lực lượng chức năng không còn cho người dân đứng ở vị trí này theo dõi hiện trường tìm kiếm nữa - Ảnh: SƠN LÂM

Từ rạng sáng 31-10, phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận mưa đổ suốt trên đoạn đường hơn 50km từ Bắc Trà My đến đường vào xã Trà Leng, Nam Trà My. 

Đoạn đường này hiện rất dễ bị ách tắc trở lại bởi từ những vụ sạt lở trước, hiện nhiều khu vực đang có cây to đã bật gốc vướng trên lưng núi sẵn sàng đổ xuống đường bất cứ lúc nào. 

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, từ 7 giờ sáng ngày 31-10 đến rạng sáng 1-11, xác suất mưa tại Nam Trà My đều là 100%, lượng mưa từ 10-20mm mỗi giờ. 

Tại hiện trường, do đã xuất hiện mưa rơi nhẹ từ chiều hôm trước nên lực lượng chức năng đã phải cử ngươi canh tại các điểm núi dựng đối diện khu vực hiện trường để cản trở người dân hiếu kỳ đến đứng xem, núi sạt lở sẽ rất nguy hiểm. 

Mưa lớn tiếp tục gây lở núi, đường vào Nam Trà My bị chia cắt - Ảnh 2.

Nam Trà My từ rạng sáng 31-10 đã có mưa lớn - Ảnh: MINH HÒA

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hồ Quang Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết nếu thời tiết diễn biến cực đoan, mưa lớn thì sẽ phải tạm dừng tìm kiếm. 

Theo ông Bửu, phương án tìm kiếm mới nhất là mang thuyền máy lên hiện trường, sẽ có một đội tìm kiếm ven sông, ven hồ thủy điện Sông Tranh, bởi thời điểm xảy ra sạt lở cuốn trôi người dân đến nay cũng đã 3 ngày.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, vào chiều 28-10 cơn bão số 9 đã gây ra vụ lở đất, san phẳng một ngôi làng vùi lấp 45 người trong 19 hộ dân ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến nay vẫn còn 12 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng chiều 28-10 tại Trà Leng, nay Nam Trà My đang đối mặt nguy cơ sạt lở tiếp do mưa lớn kéo dài.

Mưa lớn tiếp tục gây lở núi, đường vào Nam Trà My bị chia cắt - Ảnh 3.

Đoạn km 67+500 tại xã Trà Vân (ngay thủy điện Sông Tranh 2) xảy ra sạt lở - Ảnh: MINH HÒA

Hiện tại, do mưa liên tục từ khuya, từ sáng 31-10, điểm sạt lở núi từng gây ra tắc nghẽn quốc lộ 40B tại km67+500, đoạn qua khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 thuộc địa bàn xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào hai ngày trước nay lại tiếp tục xảy ra sạt lở. 

Nghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ tại đây cho thấy rất nhiều tảng đá to bám trên sườn núi bị lở trước đó đang tiếp tục bong ra, đất đá liên tục tràn xuống. 

Hiện khu vực này vẫn đang mưa khá lớn. Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Trà My đã cho đặt máy xúc chắn ngang hai đầu khu vực lở núi, căng băng rôn và cử người canh giữ không cho các phương tiện qua lại khu vực này. 

Như vậy, đường vào Nam Trà My đang tiếp tục bị chia cắt. Hiện khu vực này vẫn đang xảy ra hiện tượng lở núi nên chưa biết khi nào mới có thể để cho người dân qua lại bình thường. 

Trà Leng: Trà Leng: 'Ba, má, con, em ruột tôi bị chôn vùi trong đất hết rồi'

TTO - Đường vào Trà Leng hiểm trở, vất vả mới có thể tiếp cận hiện trường sạt lở vùi lấp nhiều người tại ngôi làng. Vừa đến nơi, trước mắt chúng tôi là khung cảnh tan hoang, đất đá, bùn vùi lấp toàn bộ làng Trà Leng với 11 ngôi nhà nằm gần khe suối.

S.LÂM - N.HIỂN - M.HÒA - L.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên