31/08/2010 14:11 GMT+7

Mùa hè xanh - hành trình cho và nhận

HÀ KIỀU MY
HÀ KIỀU MY

AT - Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh - học kỳ xanh - học kỳ thứ ba của sinh viên đang bước vào giai đoạn cao điểm. Bao nhiêu ngày háo hức chờ mong, bao nhiêu ngày ấp ủ những dự định, những kế hoạch và cả những ước mơ, giờ đây đang sắp sửa được các tình nguyện viên chung sức biến thành hiện thực.

Hành trang mang theo là sức trẻ và lòng nhiệt huyết. Mỗi sinh viên khi khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện đã xác định: "Đi là để cống hiến. Đi là được trưởng thành".

B4xfRZDu.jpgPhóng to

Học trò quấn quýt bên các cô giáo Mùa hè xanh - Ảnh: K.M.

Đi là để cống hiến

Vừa kết thúc môn thi cuối kỳ, Phan Thị Ly Phương (năm 3 ĐH Ngân hàng) liền túi xách cồng kềnh, đáp vội chuyến xe đêm từ TP.HCM về quê ở Phú Yên. Nhưng lần này Phương không về thẳng huyện Đồng Xuân để thăm nhà, mà cùng lực lượng Mùa hè xanh của Tỉnh đoàn lên thẳng xã Krông Pa, huyện miền núi Sơn Hòa. Đây là năm thứ hai Phương khoác lên mình màu áo xanh, cống hiến sức trẻ và nhiệt huyết trên chính quê hương của mình.

Phương cho biết: "Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm ngoái tại mặt trận quê nhà đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng đẹp. Tôi cùng các chiến sĩ khác hằng ngày đi bộ quãng đường hơn 4km để đến trường ôn tập văn hóa hè cho các em. Những ngày đầu chiến sĩ nào cũng mệt rã, về đến nhà là ngủ li bì quên cả... tắm".

Năm nay, trong không khí náo nức của những ngày tình nguyện, Phương và 250 chiến sĩ tại mặt trận Phú Yên bước vào một Mùa hè xanh mới, cái cảm giác khó tả như xưa lại tràn về. "Nhắm mắt lại, rồi sẽ chạm tay vào ngoại, các má, các em học trò yêu quý. Chúng tôi sẽ sớm lăn vào chiến dịch để sức trẻ, để tình yêu lại nở hoa trên mảnh đất cằn", Nguyễn Phi Huân (năm 2 ĐH Lạc Hồng, Đồng Nai) xúc động nói.

Chiến dịch Mùa hè xanh tình nguyện năm nay, Nguyễn Chí Trung (năm cuối ĐH Giao thông vận tải TP.HCM) tiếp tục đảm nhiệm vai trò chỉ huy đội Mùa hè xanh của Đoàn trường tại mặt trận Bình Long (tỉnh Bình Phước). Trung chia sẻ: "Tôi muốn mùa hè cuối của đời sinh viên thật sự là một khoảng thời gian xanh, ấm áp tình nghĩa và đáng nhớ nhất của mình".

Những ngày đầu tham gia chiến dịch, Trung và gần 500 chiến sĩ (ở Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM và Trường ĐH Kinh tế) tại mặt trận Bình Phước đã phải trải qua thời tiết khắc nghiệt của những ngày nắng đốt và mưa rừng thất thường.

Nhiều chiến sĩ chưa quen với tiết trời đã đổ bệnh, phải vào trạm xá. Một số chiến sĩ không quen với đường đất gồ ghề, nhiều lần bị vấp ngã. Văn Anh Tuấn (năm 3 ĐH Kinh tế) tâm sự: "Tuy gian khổ là vậy, nhưng với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, chúng tôi quyết tâm vượt qua và hoàn thành những hạng mục đã đề ra trước chiến dịch". Đoàn Mùa hè xanh của trường Tuấn đã tình nguyện được hai tuần tại 14 xã của huyện Bù Gia Mập.

"Chúng tôi đã xây dựng được ba nhà tình thương, tổ chức nhiều buổi tuyên truyền giáo dục cho thanh niên, ôn tập văn hóa hè cho hơn 300 học sinh. Sắp tới, các chiến sĩ sẽ tổ chức ngày hội thiếu nhi, xây dựng ba nhà tình thương còn lại và tổ chức tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm cho bà con", Tuấn vui mừng kể.

Không chỉ mang theo lòng nhiệt huyết và tinh thần của tuổi trẻ về các bản làng xa xôi, các chiến sĩ Mùa hè xanh còn biết tổng hợp sức mạnh vô hình ấy, làm ra những công trình, phần việc đáng quý. Thêm những cây cầu bêtông vững chắc mọc lên trên xứ dừa Bến Tre và những mái nhà tình thương chở che cho số phận bất hạnh ở chốn đất đỏ Bình Phước. Nhờ những bàn tay tình nguyện, điện đã giăng sáng khắp các nhà rông của đồng bào ở Phú Yên.

Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, các chiến sĩ Mùa hè xanh đã sớm lăn xả vào chiến dịch. Tinh thần tình nguyện và sự đồng lòng của họ rồi sẽ nở hoa trên những mảnh đất cằn.

Đi là được trưởng thành

"Khả năng: nhiệt tình, không ngại khó khăn. Mong muốn: trưởng thành sau chiến dịch và có thêm một mùa hè ý nghĩa. Lời cam kết: chấp hành tốt kỷ luật, nội quy ban chỉ huy đề ra, cố gắng hết sức hoàn thành những nhiệm vụ được giao". Hơn 300 sinh viên ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM đã viết như thế trong đơn đăng ký tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại trường. Không ngại khó ngại khổ là phẩm chất đầu tiên của những sinh viên thiện chí này. Với họ, chiến dịch mùa hè tình nguyện như một cơ hội để "thử lửa".

Đường Hoàng Hải (năm 1 ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM) tâm sự: "Tôi tham gia Mùa hè xanh với mong muốn thoát khỏi lớp vỏ "công tử bột" mà bạn bè đặt. Những ngày đầu tham gia chiến dịch, từ một người quanh năm chỉ quen "ăn đồ mẹ nấu", tôi đã có thể tự nấu ăn cho mình và đồng đội".

Kỷ niệm nhớ nhất của Hải và các chiến sĩ tại mặt trận xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, Phú Yên đó là ngày đầu tiên phải nấu ăn cho cả đội gần 50 người, nồi cơm nửa sống, nửa khê và xoong canh ngọt như chè vì nhầm hũ đường là... hũ muối. Nhưng cũng chính nhờ những nhầm lẫn thú vị ấy mà Hải và các chiến sĩ ban hậu cần của đội có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ và đồng cảm với nhau hơn.

Còn với Nguyễn Thị Thu Ngân (năm 3 ĐH Bách khoa), sau hai năm tham gia Mùa hè xanh tại mặt trận Bến Tre và TP.HCM bạn đã có thêm những gia đình nuôi quân đáng quý. "Má Sáu và các em học sinh cứ hè đến lại điện lên hỏi thăm và nhắn nhủ về Bến Tre tình nguyện tiếp. Chính tình cảm nồng hậu của bà con nơi đây đã cho tôi nghị lực để sống tốt và sống biết quan tâm đến người khác hơn", Ngân bộc bạch.

Những ai từng tham gia ít nhất một mùa chiến dịch đều sẽ luôn luôn nhớ về những khoảng thời gian xanh, nhớ củ sắn, củ khoai ấm tình người dân trao cho chiến sĩ. Đi Mùa hè xanh là để nuôi cho tâm hồn mình lớn hơn, đẹp hơn bằng nghĩa tình đồng đội và bà con địa phương.

Chế Hồng Trung (cán bộ Thành đoàn TP. HCM) đã có thêm một quê hương mới từ đất Lào sau hai năm tham gia Mùa hè xanh tại mặt trận này. Trong thời gian còn là sinh viên tình nguyện tại đây, Trung đã "học lỏm" một vài câu tiếng Lào để "tiếp chuyện" cùng học trò xứ sở Champa.

Mùa hè xanh 2010 đã đi hơn một nửa chặng đường. Một tháng không phải là quá dài, nhưng tôi tin đó sẽ là khoảng thời gian của yêu thương, của nghĩa tình giữa chiến sĩ và bà con địa phương. Các chiến sĩ Mùa hè xanh đang học cách cho đi sức trẻ và lòng nhiệt huyết để nhận lại tình cảm tốt đẹp nơi người dân.

rKAkE31Q.jpgPhóng to

Áo Trắng số 15 (ra ngày 15-8-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HÀ KIỀU MY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất