16/10/2011 08:00 GMT+7

Một ngày ở Phố Wall

NGUYỄN HỮU TUẤN ANH thực hiện
NGUYỄN HỮU TUẤN ANH thực hiện

TT - Thời tiết New York bắt đầu trở lạnh. Người ta đã đem theo túi ngủ ấm để thể hiện quyết tâm đeo bám cho đến khi nào chính phủ phải lên tiếng hứa hẹn thay đổi. Phóng sự ảnh đặc biệt của CTV Tuổi Trẻ từ New York.

"Chiếm lấy Phố Wall" lan ra thế giới

4gOqVPWX.jpgPhóng to

Người dân New York với những thông điệp chỉ trích sự tham lam của các tập đoàn

Ba năm trôi qua từ ngày Tổng thống Barack Obama nhậm chức, kinh tế Mỹ gặp nhiều khó khăn hơn trước. Nỗ lực đầu tiên của chính phủ ba năm trước là giải cứu các ngân hàng để tránh phá sản hàng loạt và tin rằng nhờ vậy kinh tế Mỹ sẽ hồi phục. Tuy nhiên, đến nay tình hình không những không cải thiện mà còn xấu đi. Nạn thất nghiệp đạt con số kỷ lục: 9%! Thu nhập bình quân của người lao động đi xuống, trong khi vật giá ngày càng đắt đỏ, đặc biệt là ở New York.

Khi ngân hàng được giải cứu và có lợi nhuận (nhờ tiền thuế thu từ người lao động, đa số là người nghèo và thu nhập trung bình), người lao động thấy mình bị thiệt thòi. Đã vậy, nhà tỉ phú Warren Buffett lại vừa cho biết thuế thu nhập dành cho ông chỉ có 18%, thấp hơn mức đóng góp của nhân viên dưới quyền. Những điều đó làm người nghèo thật sự nổi giận. Việc trước tiên của những người “nổi giận” là chiếm lấy Phố Wall - trung tâm tài chính của Mỹ, biểu tượng của sự giàu có.

Tuy nhiên, hòa trong những người “nổi giận” đã thấy một điều thú vị, đó là một sự “nổi giận” rất êm đềm. Người đi biểu tình mang theo cả đàn, trống hát hò. Những em học sinh cấp I đi cùng bố mẹ nằm bò ra quảng trường để tô màu, vẽ các khẩu hiệu phản đối. Nhiều đôi yêu nhau cùng dung dăng dung dẻ trước những tấm biển phản đối, khi nào mệt lại nằm lăn ra hôn nhau! Nhiều quầy thức ăn nhanh mọc lên để phục vụ biểu tình. Báo chí, truyền hình thì lăng xăng tác nghiệp...

Thị trưởng thành phố New York tuyên bố cho phép người dân cứ biểu tình thoải mái, miễn làm theo đúng pháp luật. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn cảnh giác cao độ khi đặt máy quay phim khắp nơi, xe cứu hỏa túc trực phòng ngừa sự cố.

Thời tiết New York bắt đầu trở lạnh. Người ta đã đem theo túi ngủ ấm để thể hiện quyết tâm đeo bám cho đến khi nào chính phủ phải lên tiếng hứa hẹn thay đổi.

ztrqltaB.jpgPhóng to
Sinh viên Đại học CUNY (The City University New York) - trường ĐH lớn nhất New York - đeo mặt nạ V for Vendetta (tên một nhân vật truyện tranh của Anh đấu tranh cho tự do và luôn mang mặt nạ) “ra trận”! Trước khi kéo ra Phố Wall, họ vào quán cà phê nạp năng lượng
6OWGCaZG.jpgPhóng to

Các em học sinh tiểu học cùng bố mẹ “chiếm Phố Wall”. Công việc của các em là tô vẽ khẩu hiệu

PmH2ecIJ.jpgPhóng to

Phục vụ việc nạp năng lượng cho người biểu tình

ne6nG6n2.jpgPhóng to
Phóng viên CNN phỏng vấn người biểu tình
1aVEKDQO.jpgPhóng to
Đứng phản đối mãi cũng mệt, nên xả stress bằng tình yêu
JZ87b65C.jpgPhóng to

Nữ nhân viên cảnh sát về hưu,tàn tật cũng tham gia

Zj4gmtZ8.jpgPhóng to
Phải chế ngự con bò tót - biểu tượng của Phố Wall
1zZoEjSE.jpgPhóng to
Đem theo trống, đàn cùng hát hò náo nhiệt
81zqo6ed.jpgPhóng to
Phải tăng thuế giới doanh nghiệp để cứu trường học - thông điệp từ giới sinh viên
QOTLQ6k7.jpgPhóng to
Cảnh sát thong thả đi tuần

Nguyễn Hữu Tuấn Anh là một doanh nhân đam mê nhiếp ảnh. Anh có chuyến công tác dài ngày đến Mỹ, ngay tại New York - nơi mà cả thế giới đang theo dõi về vụ biểu tình chiếm Phố Wall. Anh Tuấn Anh đã dành trọn ngày 10-10 để lang thang ở Phố Wall, thực hiện phóng sự ảnh này.

NGUYỄN HỮU TUẤN ANH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất