![]() |
Mận (Nhật Kim Anh) và cậu Út (Hoàng Sơn) - Ảnh: TFS |
Một khuôn mặt rất mới là nữ diễn viên Nhật Kim Anh vào vai Mận trong sáng nhưng chịu lắm đa đoan. Mận được ông Hai (Lê Bình) tận tình cứu sống và cưu mang nuôi dưỡng, dù chẳng biết lai lịch cô gái ra sao. Thế rồi Mận mang thai - cũng hết sức bí mật như tông tích của cô.
Câu chuyện hàm chứa một bể ngầm gì đó đầy sức công phá nhưng chưa đến thời điểm bùng nổ. Sự thật cuối cùng nằm ở việc chính ông Hai là cha đứa bé. Bàng hoàng. Ông Hai được cả làng tán tụng công đức lâu nay, giờ đây đứng trước một chọn lựa: giấu kín để duy trì một hình ảnh được tôn vinh, hay nói thật mà nguy cơ sẽ là sự sụp đổ đến tận cùng...
Về phía Mận, cô gái tê tái trước ánh mắt tê dại của người yêu, Dũng (Tô Minh Tuấn đóng) sau thời gian đi bộ đội trở về, lúc trông thấy cô không còn con gái mà đã trở thành đàn bà.
Trong phim, diễn xuất thành công lại nằm ở nhân vật cậu Út, em bà Hai: Hoàng Sơn đưa vào vai diễn cậu Út chất ngờ nghệch, lẩn thẩn đáng thương, nhưng thỉnh thoảng lóe lên ánh mắt tỉnh rụi mà da diết. Những lúc ấy bắt gặp một khát khao yêu thương nơi nhân vật. Cậu Út của Hoàng Sơn lại là người đứng ra gánh lấy bi kịch cho Mận để xin làm cha, qua đó cũng gánh lấy nỗi nhục của ông Hai để không ai biết đến sự thật...
Xem Hoàng Sơn diễn mà thấy đau và thấy thương. Một vai diễn khác cũng đáng nói đến là bà Hai của Kim Xuân. Trường đoạn bà Hai lả người trong tay cậu Út khi vô tình hay được chồng mình lại tàn tệ, gây nên cơ sự không tưởng tượng nổi là một trường đoạn xúc động. Cách giải thích chủ đề từ phía người làm phim?
Đạo diễn Lê Dân cho biết: “Tôi muốn cảnh báo về đạo đức. Trong cuộc đời mỗi người có thể làm được rất nhiều điều tốt, nhưng chỉ cần sơ sẩy làm một điều xấu thì cũng khó gột rửa lắm”. Cơn mê thế nào? Có lẽ câu hỏi này sẽ còn được khán giả tìm ra những lời giải khác nữa khi xem phim.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận