Phóng to |
| Sách do Nhã Nam và NXB Lao Động ấn hành |
Nhưng, Mối tình Paris (tác giả: David Foenkinos) không chỉ có tình yêu và sự lãng mạn quen gặp ấy. Ở đó còn có sự hài hước đẫm chất Pháp, rất duyên dáng về tình yêu, tình bạn; còn có sự thấu hiểu về tâm lý con người trước nỗi đau tử biệt.
Cái chết của Françoise - người chồng (gần như) hoàn hảo sống hòa hợp và hạnh phúc với mình suốt bảy năm - đã tống vào đầu, tim, toàn bộ cơ thể của Nathalie một cú cật lực. Đến nỗi tận ba năm sau cô vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi đau đó. Cho đến một ngày, sau ba năm đằng đẵng, một cơn xung động bất ngờ ập đến khi Nathalie đang nghĩ ngợi về mình, về quá khứ, về tương lai thì anh chàng khù khờ Marcus - anh chàng người Thụy Điển cục mịch, ba lần bị bạn gái bỏ đều khóc và bị các đồng nghiệp nữ trong công ty cho rằng “khả năng có người yêu là số âm” - đã xuất hiện ngay trong tầm mắt của cô...
Mỗi nhân vật trong Mối tình Paris đều có một số phận đặc biệt và tất cả họ đều có một chút hài hước theo kiểu riêng của mình. Lý trí sắc sảo và óc phân tích của Nathalie, sự ngờ nghệch chân thành của Marcus, mối tình si đáng thương của Charles, cả cô nhân viên cấp dưới nhiều chuyện Chloe lẫn những nhân vật chỉ “xẹt ngang” đều để lại dấu ấn thú vị với người đọc. Sách đã nhận chín giải thưởng văn học của Pháp và được dịch ra 20 thứ tiếng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận