
Cầu thủ Malaysia ăn mừng bàn thắng vào lưới Việt Nam - Ảnh: ANH KHOA
Malaysia tự tin chơi ép sân ngay từ đầu nhờ vào thể hình và kỹ thuật tốt từ các cầu thủ nhập tịch. Điều này đẩy tuyển Việt Nam sâu về phần sân nhà. Đội chủ nhà có lẽ chưa quen nhịp phối hợp cùng nhau nên có nhiều pha xử lý chưa gọn.
Nhưng đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cũng không có nhiều giải pháp để kiểm soát bóng. Họ chỉ có thể phòng ngự tốt trong khoảng 30 phút đầu trận. Sau đó, Malaysia lại dâng cao và bắt đầu có những tình huống sóng gió.
Dion Cools dứt điểm từ xa phút 36 đưa bóng đập cột dọc. Sau đó, Nguyễn Filip có tới hai pha cứu thua mười mươi trước những cú sút của Aimai, Figueiredo. Mọi chuyện càng thêm khó khăn cho tuyển Việt Nam khi Thành Chung sớm rời sân cuối hiệp 1 vì chấn thương. Sang hiệp 2, mọi thứ sụp đổ nhanh chóng với đội khách.
Các cầu thủ nhập tịch của Malaysia chứng tỏ đẳng cấp khi thi nhau tỏa sáng. Phút 48, Figueiredo tận dụng pha cướp bóng từ giữa sân, xộc thẳng vào trung lộ rồi dứt điểm. Bóng đập người Duy Mạnh đổi hướng khiến Nguyễn Filip bất lực.
Đến phút 59, Holgado tận dụng đường chuyền của Aiman để xử lý khéo léo trong vòng cấm, nâng tỉ số lên 2-0. Tuyển Việt Nam vỡ trận khi để cho Corbin Ong ghi bàn phút 67 từ một tình huống không bị ai kèm.
Tuyển Việt Nam gần như bất lực, cho dù Malaysia chơi thong dong trong những phút cuối. Thậm chí đội chủ nhà còn có thêm một bàn vào phút 88 với cú đánh đầu thoải mái của Dion Cools trong vòng cấm. 4-0 là tỉ số cuối cùng của trận đấu, giúp Malaysia lần đầu thắng tuyển Việt Nam trong 11 năm.

Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam đấu Malaysia - Đồ họa: AN BÌNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận