17/06/2013 08:32 GMT+7

Lấy lại niềm tin

MAI VINH
MAI VINH

TT - Khi thông tin 26 tấn khoai tây Trung Quốc bị cơ quan chức năng TP Đà Lạt tiêu hủy được đăng trên các báo, người tiêu dùng và cả doanh nghiệp chân chính đều hồ hởi trước chiến công đột xuất này.

Rửa oan cho khoai Đà Lạt

Bao nhiêu năm khoai tây Đà Lạt bị đánh đồng với khoai tây Trung Quốc kém chất lượng nay đã được minh oan, nhưng rõ ràng để lấy lại niềm tin thì không hề dễ.

Ngay tại Đà Lạt, nhiều du khách và cả người địa phương trước khi để khoai tây lên cân vẫn nhìn thẳng vào mặt người bán hàng mà hỏi: “Có thật là khoai Đà Lạt?”. Lớp đất đỏ bazan đặc trưng của thiên đường nông sản sạch Đà Lạt trên những củ khoai kém chất lượng do những tiểu thương bôi lên không khiến cho những củ khoai kém chất lượng này được nâng tầm. Tuy nhiên, “lớp áo đỏ” đôi khi đủ mạnh để khiến thật giả lẫn lộn, những giá trị thật bị nghi ngờ. Không chỉ khoai tây mà cà rốt, dâu tây, cà chua và nhiều nông sản đích thực xuất thân từ Đà Lạt khác cũng đang bị người tiêu dùng nhìn với ánh mắt ngờ vực. Niềm tin với nông sản Đà Lạt đang bị lung lay bởi một thời gian dài, một số tiểu thương đã tiếp tay để nông sản giá rẻ kém chất lượng bước vào ngôi nhà nông sản sạch mà nông dân và chính quyền nhiều năm bỏ sức xây dựng.

Chợt nhớ đến câu chuyện của một người đàn ông không rành chuyện nội trợ nhưng ông luôn mua được những loại rau củ quả ngon nhất mà người vợ khó tính của mình không khi nào mua được. Bí quyết của người đàn ông là chọn cho mình người bán hàng đáng tin cậy. Người đàn ông này kể với vợ mình rằng bà chủ quầy trái cây nhỏ bên lề đường bán hàng luôn trọng chữ “tín”. Quả nào ngon bà nói rằng ngon, quả nào dở bà bảo rằng dở, những trái cây nào bà không tin rằng chất lượng tốt thì không xuất hiện trong quầy hàng của bà. Cứ thế, quầy hàng của bà luôn đông khách. Bà vui vẻ đón nhận nụ cười của khách hàng tặng hằng ngày, hằng giờ.

Kể chuyện xa xôi cũng là để nhắc đến những bản cam kết không buôn bán nông sản giả mạo xuất xứ, kém chất lượng mà nhiều tiểu thương Đà Lạt đã gửi chính quyền vẫn còn chưa phai màu mực. Niềm tin nào cho những người đang tâm giẫm lên những dòng cam kết chắc nịch này?

Buồn thay, sự buông lỏng trong quản lý xuất xứ và chất lượng nông sản một thời gian dài cũng đã đồng lõa với lòng tham. Như lô hàng bị chính quyền Đà Lạt tiêu hủy có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, có luôn cả giấy kiểm định chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đạt chuẩn. Lô hàng ấy vượt qua biết bao nhiêu trạm kiểm soát để đến Đà Lạt chuẩn bị cho một quá trình đội lốt. Chỉ đến khi bị cơ quan chức năng gửi mẫu đến Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt - một cơ quan giám định độc lập - thì độc tố cao ngất ngưởng mới bị phát hiện.

Hôm qua những người làm công tác bảo vệ thương hiệu nông sản Đà Lạt đã ăn mừng vì phát súng đánh vào hàng gian hàng giả đã nổ. Nhưng một phát súng liệu có đủ đánh động trái tim của những thương lái đã bị lòng tham chiếm lĩnh và tiếng vang liệu có đủ mang niềm tin của người yêu chuộng nông sản Đà Lạt quay về? Cần nhiều hơn nữa những phát súng của pháp lý và trách nhiệm.

MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất