Thể thao cười

Làng Ngao Sò quyết tâm dự World Cup

Đăng lúc 11:00 | 05/12/2022

Cũng là phận Nghêu Sò Ốc Hến như nhau, vậy mà làng Ba Khía đàng hoàng đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Mấy hôm nay, đi đâu bà con cũng xôn xao nói về bóng đá. Mọi con đường đều dẫn về làng Ba Khía, khiến lý trưởng làng Ngao Sò nóng mặt. Ông liền triệu tập bộ sậu thầy dùi của mình.

Thầy bói Ngao biết lý trưởng thấy làng bên đăng cai giải bóng đá linh đình, nên nóng mặt. Bản thân ông còn lộn môn bóng đá với bóng chuyền kia mà. Thôi kệ, lệ làng đưa ra, thầy bói Ngao phải xông vào... địa ngục để coi số.

Thầy xem tinh tượng, trời ít mây, gió cấp năm, thiên hạ giật nợ từa lưa trong mùa World Cup. Rồi thầy lẩm bẩm: "Biển hơi mặn. Chắc là mấy cha thấy tổ chức giải bóng đá dễ có ăn quá, nên mấy chả khát nước!". Thầy ra vẻ trịnh trọng rồi thưa với lý tưởng:

- Theo cái kiểu tổ chức xà quần này, làng Ngao Sò chúng ta phải đợi ít nhất 20 năm nữa mới tổ chức World Cup được!

Làng Ngao Sò quyết tâm dự World Cup - Ảnh 1.

Lý trưởng lè lưỡi:

- Tới đó tao còn sống không mà tổ chức?

Thầy Ngao lắc đầu:

- Là làng mình xin đăng cai tổ chức. Nếu để đám cầu thủ nhà thằng Ốc đi thi đấu, chúng ta phải đợi 200 năm nữa không chừng. 20 năm nữa chúng ta đăng cai, sẽ tự dưng có một vé dự World Cup ngầu lòi luôn!

Lý trưởng gãi đầu. Ông biết cái làng Ngao Sò này đá bóng chán bỏ xừ. Nếu không làm chủ nhà, có khi ông xanh mồ rồi, làng Ngao Sò vẫn lẹt đẹt thi đấu giải cấp huyện.

Lý trưởng quyết tâm:

- Vài năm nữa tao hưu rồi. Phải làm cái gì đó thật lớn lao để lại cho làng. Sau này ai nhắc tới làng Ngao Sò, sẽ phải nhớ tới tao.

Thầy Ngao định bụm miệng cười, nhưng mà lý trưởng vẫn còn đương chức... Thầy Ngao lại bấm đốt tay tính toán:

- Muốn tổ chức giải, chúng ta phải có ít nhất 10 sân vận động bự bành ky nái. Tiền đâu làng xây sân vận động?

Lý trưởng nhếch môi:

- Không tiền thì mượn. Đây là giải bóng đá để đời của ta. Ý lộn, để đời của làng ta.

Thầy Ngao lại tính toán:

- Nếu vay tiền, chúng ta phải trả 40 năm mới hết nợ! Cộng luôn 20 năm xây dựng, chuẩn bị cho World Cup, thì làng ta sẽ mất 60 năm.

Lý trưởng đang hăng máu, thì chả sợ cái gì:

- Mất 100 năm thì ta cũng quyết. Phải đưa World Cup về làng.

Thầy Ngao ngập ngừng:

- Chuyện đó còn nhỏ, chuyện đáng lo là đám cầu thủ của làng ta. Muốn dự World Cup thì phải chuẩn bị đào tạo ngay bây giờ.

Lý trưởng hỏi:

- Thế bọn cầu thủ đó giờ đang ở đâu?

Thầy Ngao vắt óc suy nghĩ, kiểm kê danh sách cầu thủ trong tương lai của làng. Chập sau thầy thưa chuyện:

- Thằng Ốc len đang theo bà đi chăn vịt. Thằng Ốc lác đang theo mẹ đi lượm rác. Thằng Ốc bươu theo chị đi bán vé số... Bọn chúng mới vừa lên 5, lên 6. Nếu muốn có cầu thủ đá bóng phải gom đám ốc này về ngay và luôn, để còn kịp đào tạo. Tiền chi phí đào tạo, nuôi đám ốc này 20 năm tốn cũng bộn.

Lý trưởng nở nụ cười:

- Gom, gom ngay! Làng ta nhất định tổ chức World Cup. Bao nhiêu tiền cũng chi...

Thầy Ngao không kịp thắng, lỡ mồm:

- Chi rồi ai trả...?

Lý trưởng chẳng thèm để ý tới lời quân sư Ngao. Tối đó, ông chong đèn thức cả đêm làm đơn xin đăng cai World Cup, đặng gửi cho FIFA.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Thể Thao Cười