Làng hoa hậu

Đăng lúc 20:00 | 25/08/2022

Cuối cùng, làng Ngao Sò cũng được vinh danh!

Cuối cùng, làng Ngao Sò cũng được vinh danh. Người ta thấy ông Lý trưởng hớn hở ra mặt. Trước cổng làng có treo bảng vinh danh "Làng hoa hậu". Ông Lý trưởng còn tính mở luôn trường luyện thi hoa hậu. Làng Ngao Sò không giấu tham vọng trở thành làng hoa hậu đứng đầu thế giới.

Thị Hến - hoa hậu đầu tiên của làng chia sẻ, năm ấy thị ngoài bốn mươi. Nghe bạn bè rủ đi thi hoa hậu quý bà bán hến, tưởng đi thi chơi, ai dè thị đậu ngôi vị cao nhất. Thị đạt giải cao vì đối thủ của thị là mấy bà bán hành, bán tỏi tuổi cũng xêm xêm thị.

Thị thắng các bà kia vì nhờ tài lột vỏ hến ở phần thi tài năng. Đối thủ nặng ký nhất của thị là bà bán hành. Bà này thua tức tưởi, vì khi lột hành, hành làm mắt bà này cay, chảy nước mắt ròng ròng, lem hết phấn son... Thị Hến lột vỏ hến vừa nhanh vừa gọn, mà không tốn một giọt nước mắt nào.

Cô Ba Khía năm ấy ngoài hai mươi, nghe Thị Hến xấu còn thừa nhưng thủ đoạn vô biên lên ngôi "mẫu hậu", làm cho cô Ba Khía nóng mặt. Cổ bèn đi thi hoa hậu nước mắm cấp làng. Ứng viên tranh chức hoa hậu với cổ, toàn dân làm nước mắm. Nhiều cô bị loại do làm nước mắm công nghiệp, hoặc nước mắm hóa chất, nên Ba Khía dễ dàng lọt vô vòng thi xếp hạng.

Ở phần thi tranh ngôi vị cao nhất, cô Ba Khía làm ban giám khảo "khoái khoái, chảy nước miếng, chảy nước miếng" vì tài năng làm mắm ba khía của mình. Ba Khía ăn đứt các ứng cử viên khác vì có thêm tài lẻ, cổ làm gỏi ba khía đu đủ ngon bá chấy con bọ... cạp. Ban giám khảo giành giật dĩa gỏi ba khía của cô cạp lấy cạp để... Cho nên cô Ba Khía giành danh hiệu hoa hậu làm nước mắm thân thiện với môi trường.

Làng hoa hậu - Ảnh 1.

Tin vui nối tiếp tin vui, tới phiên làng Ngao Sò có thêm hoa hậu mới, tên chính xác là nữ hoàng ăn nhậu. Nói về nhậu, cả làng này ai ăn nổi chị Càng Ghẹ. Chỉ tập nhậu năm mười tuổi, tới năm mười bốn toàn bộ trai làng đều là bại tướng của chỉ.

Tiếng lành đồn xa, chị Càng Ghẹ được mời đi ăn nhậu giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm với các làng khác. Nhân cơ hội này chỉ cũng mạnh dạn đăng ký đi thi, để lấy danh hiệu "nữ hoàng".

Kinh nghiệm ăn nhậu hai mươi mấy năm, nên chị Ba Khía hiểu rõ. Nhậu phải có mồi chất, chỉ cần dĩa càng ghẹ rang me, hoặc rang muối là chỉ ngồi nhậu mút mùa lệ thủy. Các nữ bợm nhậu khác toàn dùng mồi bình dân - cóc, ổi, xoài, mía ghim nên nhậu chừng ba bốn tiếng là xỉn quắc cần câu.

Còn chị Càng Ghẹ, một dĩa mồi kèm can rượu với ca trà đá, chỉ ngồi một mình "tán" tới sáng. Sáng hôm sau ban giám khảo thức dậy, vẫn còn thấy chỉ lai rai ba xị đế. Không cần nói nhiều, danh hiệu nữ hoàng ăn nhậu của Càng Ghẹ là quá xứng đáng!

Ghê nhất là tân hoa hậu thiếu niên Thị Sò, mới có mười mấy tuổi thôi đã là hoa hậu nhảy lò cò cấp huyện. Nói gì ngay, bọn trẻ bây giờ cả ngày cắm mặt vào điện thoại, còn mấy ai biết chơi nhảy lò cò. Cứ vậy mà bé Thị Sò con nhà nghèo, không có điện thoại, suốt ngày nhảy lò cò quanh sân nhà. Nhờ tôi luyện đôi chân nhảy lò cò như gà chọi, mà cô bé hỷ mũi chưa sạch lại đem vinh quang về cho làng.

Ông Lý trưởng không còn gì để nói. Làng Ngao Sò đang tới thời "phát" hoa hậu. Nay mai, ông còn tính cạnh tranh với quốc gia đào tạo hoa hậu nổi tiếng nhất thế giới là Vê-nê-zu-ê-la nữa. Nhìn cái bảng vinh danh "Làng hoa hậu", Lý trưởng không cần ăn nhậu, đủ vui cả ngày rồi.

10 giải thích vui cho việc "bội thực" thi hoa hậu 10 giải thích vui cho việc 'bội thực' thi hoa hậu Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân có số lượng giám khảo "khủng" nhất lịch sử Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân có số lượng giám khảo 'khủng' nhất lịch sử Hoa hậu năm 2022: Thi nhiều mà vẫn chưa đủ? Hoa hậu năm 2022: Thi nhiều mà vẫn chưa đủ?
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Trạm Hoạt Hình