Phóng to |
|
Eto’o ăn mừng bàn thắng duy nhất vào lưới Chelsea - Ảnh: Reuters |
Phóng to |
| Mourinho (trái) tạo ra cảm hứng cho Inter trong khi HLV Ancelotti im lặng. Sự khác biệt giúp Mourinho làm nên điều đặc biệt - Ảnh: Reuters |
Chỉ cần một trận hòa Inter Milan sẽ đi tiếp. Nhưng đội bóng của HLV Jose Mourinho còn làm được nhiều hơn thế bằng pha ghi bàn ở phút 78 của tiền đạo Samuel Eto’o. Đây là pha phối hợp rất đẹp, chính xác đến từng centimet: Wesley Sneijder thực hiện đường chuyền cho Eto’o dùng tốc độ thoát xuống. Và sau một nhịp khống chế, tiền đạo này đã dễ dàng hạ thủ thành Turnbull trong tư thế đối mặt.
Đến cuối trận, tôn trọng lời hứa trước đó, Jose Mourinho lặng lẽ rời sân mà không ăn mừng chiến thắng trước những CĐV từng tôn thờ ông. Bằng việc loại CLB cũ của mình ra khỏi Champions League, “người đặc biệt” lại tiếp tục củng cố thêm huyền thoại của mình tại London. Giờ các fan của Chelsea thậm chí có thể bắt đầu yêu ông trong sắc màu xanh đen của Inter nữa.
Vị HLV người Bồ Đào Nha là đầu não của nhiều chiến thắng đáng nhớ trong ba mùa ông dẫn dắt ở Stamford Bridge, nhưng có lẽ ít chiến thắng nào ấn tượng như đêm 16-3. Hiếm có trường hợp đội khách lại là đội ép sân khi tới Stamford Bridge, nhưng Mourinho đã làm được điều đó.
Khi Mourinho đưa ra đội hình với ba tiền đạo vào sân, mọi người tự hỏi liệu huyền thoại chiến thuật Helenio Herrera, người tiền nhiệm thành công nhất tại Inter, có dám táo bạo đến vậy không? Herrera, còn được biết đến với cái tên Il Mago - thầy phù thủy - khi ông giúp Inter giành thắng lợi liên tiếp ở châu Âu hồi giữa những năm 1960, là cha đẻ của hệ thống phòng thủ catenaccio nổi tiếng của nước Ý. Nhiều người nghĩ Mourinho sẽ tái lập hệ thống này.
Nhưng “người đặc biệt” lại suy nghĩ khác. Với ông, biện pháp phòng thủ tốt nhất chính là buộc hàng phòng ngự của đối phương phải căng mình hoạt động liên tục. Với sự tinh quái, ông chẳng cần tung hết lực tấn công để làm nhiệm vụ này. Những gì người hâm mộ chứng kiến trong đêm 16-3 là một nghệ thuật bậc thầy về sự kết hợp giữa các tuyến, đòi hỏi cả tốc độ, sự tập trung và kỷ luật về đội hình.
Ở Stamford Bridge, Mourinho dùng đội hình 4-3-3 cho đội quân áo xanh để có thể nhanh chóng chuyển từ phòng ngự sang phản công, áp dụng thứ bóng đá sức mạnh và tốc độ mà chưa đội hình nào trong quá khứ của Stamford Bridge làm được. Tiền vệ Frank Lampard thừa nhận không ai chuẩn bị trận đấu kỹ lưỡng hơn Mourinho.
“Người đặc biệt” đã coi đi coi lại trận lượt đi không dưới bảy lần để chuẩn bị cho các cầu thủ của mình. Việc sắp xếp ba tiền đạo của ông chắc chắn đã có tính toán với sự xuất hiện của thủ môn số 3 bên đội Chelsea, Ross Turnbull. Và chỉ trong tích tắc hàng phòng ngự Chelsea sơ hở, Eto’o đã khuất phục Turnbull.
Khi Eto’o ghi bàn, Mourinho đã nhảy ra khỏi ghế như cách ông thường ăn mừng bàn thắng hồi còn dẫn dắt Chelsea. Bàn thắng đến với Eto’o thật bất ngờ vì cả trận đấu tiền đạo người Cameroon này hầu như không để lại dấu ấn nào. Tuy nhiên, một bàn thắng đã là quá hạnh phúc với Eto’o khi ai cũng tiên đoán nếu Inter ghi bàn thì chỉ có Diego Milito hoặc Goran Pandev làm được điều đó. Đó cũng là điều đặc biệt của Mourinho vì triết lý bóng đá của ông là “trong đội bóng không có người thừa”.
“Chúng tôi không thể chơi với cách chúng tôi muốn”, HLV đội Chelsea Carlo Ancelotti thừa nhận sau trận đấu và dành cho đối thủ của mình lời ngợi khen cao nhất. Kể từ khi đặt chân đến đất Anh, đêm 16-3 có lẽ là đêm đau buồn nhất của Ancelotti.
|
Honda tỏa sáng ở Champions League Lần đầu tiên trong lịch sử, đại diện Nga CSKA Moscow đã giành quyền vào tứ kết Champions League nhờ trận thắng Sevilla 2-1 ngay trên sân khách (lượt đi hòa 1-1). Nhân vật góp công nhiều nhất cho chiến thắng của CSKA là tiền vệ 23 tuổi người Nhật Keisuke Honda khi anh kiến tạo đường chuyền cho đồng đội Tomas Necid dứt điểm thành công, đồng thời tự mình ghi bàn ấn định 2-1 bằng pha đá phạt ở phút 55. Thất bại này cùng với việc đang trải qua một mùa bóng khó khăn được xem là chén đắng khó nuốt cho đại diện Tây Ban Nha Sevilla. HLV đội Sevilla Manolo Jimenez thừa nhận khi trả lời Hãng tin Reuters: “Đây là kết quả tệ hại. Tôi đã xin CĐV nhà tha thứ cho chúng tôi. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm”. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận