15/05/2013 06:30 GMT+7

Hà Nội: chờ đợi ngày tri ân cảm động

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TT - “Đây không phải hoạt động bắt buộc phải làm theo chỉ đạo của các cấp quản lý nữa mà xuất phát từ chính nhu cầu của các em học sinh đang trong tâm trạng bối rối xa trường, xa thầy cô bạn bè, chuẩn bị bước vào một hành trình mới” - thầy Nguyễn Tùng Lâm, hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, cho biết.

Mỗi trường một cách làm, mỗi năm lại có những điều mới mẻ là chính sáng kiến của học trò mang tới buổi lễ này.

Cô giáo Nguyễn Thị Nhiếp - hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú, một trong những trường có truyền thống tổ chức lễ tri ân và trưởng thành được nhiều học sinh ví là “ngày yêu thương” - cho biết thời điểm này học sinh các lớp đang tranh thủ thời gian rảnh sau buổi ôn thi để làm những clip trình chiếu trong lễ tri ân. Không clip nào giống nhau nhưng đều xúc động... Những lời tâm sự chân thành và cảm động của các em học sinh dành cho thầy cô, cha mẹ, những kỷ niệm với thầy cô, những trò nghịch ngợm, cả những sai lầm, vấp váp mà các em đã trải qua đều được các em tái hiện bằng hình ảnh hoặc lời.

“Chúng con vẫn nhớ giọng cô không được trong và cô thường nói rất to. Cô vẫn bảo: “Nếu không nói to thì làm sao các con nghe được lời cô giảng”. Mỗi khi chúng con nghịch ngợm, xao nhãng chuyện học hành, cô đã bảo ban, động viên, an ủi chúng con. Chúng con đã thật vô tư, hồn nhiên đón nhận điều đó để bây giờ mới thấy luyến tiếc, ước gì thời gian ngừng quay để chúng con được ở lại mái trường này” - một lời tâm tình của học sinh Trường Phan Huy Chú.

Theo cô Nhiếp, năm nay trong lễ tri ân và trưởng thành sẽ để cho các con cài hoa tri ân cho thầy, cô giáo đã dạy mình và chính cha mẹ sẽ cài huy hiệu trưởng thành cho các con...

Một phụ huynh từng có con học trường này cho biết: “Lễ tri ân là dấu ấn cuối cùng và sâu đậm với các con trước khi chia tay 12 năm học phổ thông”. Nó không chỉ đơn giản là buổi lễ để chia tay về mặt hình thức mà có ý nghĩa nhân văn và giáo dục rất lớn”. Tại Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, có những học sinh cá biệt, ngỗ nghịch khiến thầy cô giáo phải đau đầu nhất lại là những em khiến thầy cô và các bạn phải khóc trong buổi lễ tri ân. “Buổi lễ là cơ hội cho các em được bộc bạch, chia sẻ, được nói lên suy nghĩ, tình cảm của mình... Nó cũng giúp các bạn trẻ có thói quen nói những lời giản dị “con yêu cha mẹ” hay “con yêu thầy cô” mà không thấy ngại ngùng” - một thầy giáo ở Trường THPT Trần Phú nhận xét.

Một học sinh chuyên Anh Trường THPT Chu Văn An nói: “Ngay bây giờ, khi ngồi nghĩ mình nên làm gì cho ngày tri ân em đã muốn khóc... Những ngày này, nhiều bạn trong chúng em đều rất muốn khóc... Không phải là giọt nước mắt của sự yếu đuối mà dường như nó khiến chúng em trưởng thành”.

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất