Gian nan cắm mốc biên cương

THANH NGUYÊN 28/02/2012 21:02 GMT+7

TTCT - Vào những ngày đầu xuân còn rất lạnh này, tận nơi rừng núi hoang sơ biên cương Tổ quốc, các chiến sĩ và công nhân vẫn ngày đêm âm thầm với công việc thiêng liêng: cắm mốc chủ quyền của đất nước trong muôn vàn khó khăn và thiếu thốn.

Phóng to
Niềm vui của bộ đội hai nước khi cột mốc 727 nằm giữa lưng chừng trời cơ bản được hoàn thành

Chúng tôi có dịp cùng các chiến sĩ thuộc đội cắm mốc liên hợp Quảng Nam - Sê Kông (Lào) và công nhân xây dựng bắt đầu công việc cắm mốc biên giới giữa núi rừng hiểm trở. Từ đồn biên phòng 661 (Quảng Nam) mất gần một ngày đi bộ, vượt hơn 20km đường rừng lội bùn, vượt ghềnh mới lên tới điểm mốc ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển.

Ở Cổng Trời, mưa rừng, giá lạnh không ngăn được bước chân của những chiến sĩ, anh em công nhân thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc giao phó. Mỗi cột mốc được cắm lên vẽ hình hài, chia ranh giới giữa hai nước trong niềm vui, thể hiện tinh thần hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt - Lào anh em.

Phóng to
Tay công nhân rỉ máu vì vắt rừng
Phóng to

Vác ximăng từ điểm tập kết lên cột mốc

Phóng to
Hứng nước mưa để nấu nước uống tại điểm mốc
Phóng to
Bữa cơm trưa vội vàng bên bếp ăn
Phóng to
Vận chuyển cột mốc bằng sức người
Phóng to
Dựng cột mốc, công việc đòi hỏi chính xác tuyệt đối đến từng milimet

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận