07/07/2011 05:57 GMT+7

Gặp họa vì xe "điên"

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TT - Lúc 23g30 ngày 5-7, khi ông Nguyễn Tấn Thắng (48 tuổi, trú Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) đang dọn đồ để nghỉ thì từ phía bên phải đường Lý Thái Tông, ôtô bảy chỗ do Phan Anh Tuấn (29 tuổi, công tác tại Công ty Someco Sông Đà) điều khiển lao sang bên trái, tông thẳng vào tiệm sinh tố và cán ông Thắng rồi cán tiếp Nguyễn Ngọc Hải (21 tuổi, SV Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng), Nguyễn Thị Thi (18 tuổi, Hà Tĩnh, sau khi thi đợt 1, Thi đang chuẩn bị thi đợt 2 vào ĐH Sư phạm).

Read this on Tuoitrenews.vn

Chiếc xe “điên” tiếp tục húc đổ cổng nhà số 9 Lý Thái Tông và chỉ chịu dừng lại khi đụng hai chậu cây cảnh lớn.

VyKQxThj.jpgPhóng to
SV Nguyễn Ngọc Hải được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh: Đ.Cường

Rạng sáng 6-7, ông Thắng đã tắt thở tại Bệnh viện Đà Nẵng do vết thương quá nặng. Tại phòng hồi sức sau mổ, Nguyễn Thị Thi vẫn nằm bất động trên giường bệnh. Các bác sĩ cho biết Thi bị chấn thương sọ não, chân phải bị gãy, đa chấn thương... tình trạng nguy kịch. Hải bị gãy xương hàm, gãy tay, chấn thương sọ não... hiện vẫn hôn mê.

Trung tá Phan Đình Tuấn - đội phó đội CSGT Công an Q.Thanh Khê - cho biết: “Nguyên nhân được xác định là do lái xe Phan Anh Tuấn chạy quá tốc độ. Hiện chúng tôi đang chờ xét nghiệm nồng độ cồn trong máu. Do vụ tai nạn có hậu quả nghiêm trọng nên đã chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xử lý”. Hiện Tuấn cũng đang nằm viện.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất