23/09/2012 08:39 GMT+7

Gần mặt, cách lòng...

ANH QUÂN
ANH QUÂN

TT - “Victoria Azarenka, tay vợt nữ số 1 thế giới hiện nay, đã đến Việt Nam để tham dự giải quần vợt mang tính chất giao lưu có tên Heineken Stars 2012. Ngoài việc tham gia giải đấu, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã tiếp đón cô hết sức trọng thị. Một bộ áo dài Việt Nam được may đúng kích cỡ của cô gái người Belarus này, và Azarenka hết sức thích thú khi mặc nó để chụp hình trước chợ Bến Thành. Hình ảnh Azarenka dạo phố Sài Gòn trong tà áo dài Việt Nam hết sức duyên dáng đã xuất hiện tràn ngập trên các trang web, báo chí nước ngoài...”.

Đó là một bản tin mà chúng tôi tưởng tượng, chứ trên thực tế chỉ đúng một phần đầu, chỗ Azarenka đến Việt Nam tham gia thi đấu quần vợt giao hữu đúng một đêm 20-9.

Còn nhớ năm 2010, trên mục Chuyện thường ngày của Tuổi Trẻ, tác giả Bút Bi viết một tiểu phẩm châm biếm sự bất lực trước nạn muỗi hoành hành ở khu vực cầu Băng Ky (Q.Bình Thạnh) và tưởng tượng rằng tay vợt Sharapova đến Việt Nam, đi ngang đây thì nảy ra ý tưởng thành lập một học viện quần vợt, khi thấy cảnh già trẻ lớn bé dùng vợt điện bắt muỗi y như tập đánh quần vợt! Một tờ báo mạng dịch tiểu phẩm này mà không thể hiện được sự châm biếm trong đó, nên Hãng thông tấn United Press International của Mỹ giật lên như một câu chuyện có thật 100%! Nhắc lại câu chuyện cười ra nước mắt này để nhấn mạnh việc những ngôi sao thể thao có sức hút thật mãnh liệt.

Chính vì vậy đối với các nước quanh ta, khi họ mời được những siêu sao thể thao đến chơi nhà thì đều phát triển nó thành một sự kiện vượt lên trên tầm của thể thao thuần túy. Như Beckham đến Thái Lan, đích thân quan chức đứng đầu thể thao và du lịch ra tận sân bay đón. Những đội bóng nổi tiếng như Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Chelsea... đến Malaysia, Singapore, Thái Lan..., những quốc gia này cũng không bỏ qua cơ hội quảng bá thương hiệu đất nước nhằm phát triển du lịch. Thậm chí các công ty du lịch của chúng ta đã không bỏ qua cơ hội kết hợp thể thao với du lịch nhằm chiêu mộ khách hàng, khi các nước láng giềng đón tiếp những đội bóng ngôi sao. Cụ thể trong một chuyến Chelsea đến Thái Lan gần đây, đã có khoảng 500 khách từ Việt Nam sang Bangkok để vào sân xem đội bóng này!

Thiên hạ thì thế, còn chúng ta? Việc Azarenka đến Việt Nam có vẻ được cho rằng đấy chỉ là một phi vụ quảng cáo của một hãng bia, thế nên đón tiếp ngôi sao này được phó mặc cho công ty tổ chức sự kiện. Trước đây, trong lần đón Beckham năm 2003 hay đội tuyển Olympic Brazil năm 2008 (có siêu sao Ronaldinho) cũng thế.

Là dân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, chúng tôi hiểu rằng không phải vô cớ mà Chính phủ sáp nhập thể thao và du lịch cùng văn hóa vào chung một bộ. Những ngôi sao ca nhạc, điện ảnh, thể thao đến Việt Nam nếu chỉ dừng ở chỗ họ giao lưu với đối tượng khán giả hâm mộ thì quá lãng phí. Giá trị cộng thêm trong việc các ngôi sao đến Việt Nam chính là việc tranh thủ quảng bá thương hiệu Việt Nam nhằm thu hút khách du lịch. Chúng ta từng tốn vô số ngoại tệ để quảng bá Việt Nam trên CNN, nhưng lại bỏ phí cơ hội vàng là “ăn theo” tên tuổi các ngôi sao.

Người xưa nói rằng “xa mặt thì cách lòng”. Điều đó là đương nhiên. Có lạ chăng là “gần mặt” như văn hóa, thể thao và du lịch chung một bộ chủ quản nhưng vẫn quá “cách lòng”!

ANH QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất