13/02/2008 07:51 GMT+7

Đốt thành Namdaemun để gây chú ý!

THANH TRÚC
THANH TRÚC

TT - Ngày 12-2, cảnh sát Hàn Quốc thông báo đã bắt giữ một người đàn ông 70 tuổi họ Chae vì tội phóng hỏa thiêu rụi cổng thành 610 năm tuổi Namdaemun tối 10-2.

ECY6d2oD.jpgPhóng to

Cổng thành Namdaemun tan hoang sau năm giờ bị lửa thiêu rụi

Báo Korea Times cho biết ông Chae bị bắt tại đảo Ganghwa ở phía tây Seoul một ngày sau khi gây án.

Khám xét nhà người đàn ông này, cảnh sát phát hiện quần áo và một chiếc túi xách giống như mô tả của các nhân chứng tại hiện trường cùng một lọ dầu pha loãng sơn. Ông Chae đã thú nhận hành vi đốt cổng thành Namdaemun.

Trong một lá thư để lại, ông viết rằng mình gây án để thu hút sự chú ý của dư luận về vụ tranh chấp của ông với chính quyền, mà theo ông, nhà nước đã không đền bù thỏa đáng khi lấy đất của ông cho dự án xây dựng nhà ở.

Đây không phải lần đầu tiên ông Chae phá hoại di tích quốc gia. Tháng 4-2006, chính ông này đã phóng hỏa một phần cung điện hoàng gia Changgyeong ở miền trung Seoul, gây thiệt hại khoảng 4.000 USD. Nhưng lần này, tổn thất về vật chất và tinh thần là vô cùng lớn. Nhà chức trách Hàn Quốc ước tính phải mất 2-3 năm để phục hồi nguyên trạng cổng thành Namdaemun với chi phí hơn 21 triệu USD.

Ông Kim Sang Gu, một quan chức Cục Di sản văn hóa, cho biết việc khôi phục cổng thành là điều không khó, vì năm 2006, cục đã soạn sẵn một tập hồ sơ thiết kế dày 182 trang để đề phòng trường hợp khẩn cấp xảy ra đối với các di sản văn hóa làm bằng gỗ. Điều khó nhất là làm sao tìm được đúng loại gỗ thông dùng để xây cổng thành. Một ủy ban sẽ được thành lập để phụ trách vấn đề khôi phục cổng Namdaemun.

Tuy nhiên, dù có được phục hồi về mặt kỹ thuật thì cổng thành mới vĩnh viễn không thể thay thế cổng thành Namdaemun đã trở thành "niềm tự hào số 1 quốc gia" trong lòng người Hàn Quốc. Người dân cả nước đã đón nhận tin dữ với những cảm xúc lẫn lộn: đau buồn, choáng váng, phẫn nộ và cảm thấy có lỗi. Ông Lim Joo Seok - 57 tuổi, giám đốc bãi giữ xe gần cổng thành - ngậm ngùi: "Tim tôi đau nhói. Tôi đã nhìn cổng thành Namdaemun mỗi ngày trong suốt 40 năm qua. Người già chúng tôi cảm thấy xấu hổ vì đã không bảo vệ được di sản của tổ tiên".

Nhiều người còn giận dữ chỉ trích lực lượng cứu hỏa đã đánh giá sai tình hình dẫn đến việc chữa cháy bị chậm trễ và thụ động. Một người dân Seoul 73 tuổi tên Jeong Wan Jae bức xúc: "Tôi không thể chợp mắt và thức xem tivi suốt cho đến khi lửa tắt hẳn. Cổng thành đã tồn tại qua cả cuộc chiến Triều Tiên. Tôi không hiểu nổi tại sao lính cứu hỏa lại không cứu được nó”.

Cổng thành Namdaemun là công trình kiến trúc bằng gỗ lâu đời nhất ở Seoul, đã trường tồn qua nhiều biến động của lịch sử Hàn Quốc, từ cuộc xâm chiếm của người Nhật vào thế kỷ 16 đến cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953.

THANH TRÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên