17/11/2008 04:34 GMT+7

Dòng sông trữ tình chảy mãi

TRUNG NGHĨA
TRUNG NGHĨA

TT - Ðêm nhạc của Cẩm Ly (*) tại sân Lan Anh (TP.HCM) ngày 15-11 ấn tượng từ trên khán đài khi các bạn trẻ tinh ý mang năm chiếc nón lá kết năm chữ cái thành tên ca sĩ C-A-M-L-Y để hò reo cổ vũ.

PtUjm2EN.jpgPhóng to

Cẩm Ly hát với khán giả nước ngoài. Ảnh: T.T.D.

TT - Ðêm nhạc của Cẩm Ly (*) tại sân Lan Anh (TP.HCM) ngày 15-11 ấn tượng từ trên khán đài khi các bạn trẻ tinh ý mang năm chiếc nón lá kết năm chữ cái thành tên ca sĩ C-A-M-L-Y để hò reo cổ vũ.

Giới trẻ đã quen gọi Cẩm Ly bằng ngôn xưng trìu mến "chị Tư" khi từ bấy lâu, với sự định hướng của "ông bầu kiêm ông xã" - tức nhà sản xuất Hữu Minh, Cẩm Ly như một sứ giả chân chất bền bỉ mang dân ca và giai điệu quê hương thiệt mùi đến với công chúng.

Cô đã ghi âm và thể hiện trên sàn diễn không biết bao nhiêu là bài âm hưởng dân ca, dòng nhạc quê hương trữ tình. Những tiếng hô "chị Tư, chị Tư" đã không ngớt kể từ phần đinh của đêm diễn (cảnh ca sĩ Quang Linh xuất hiện từ chiếc đò ngang trôi theo dòng nước ngay trước sân khấu để ngân câu hát trữ tình với Cẩm Ly) tiếp nối đến cao trào chương trình là bản âm hưởng dân ca Chim trắng mồ côi mà Cẩm Ly song ca với ca sĩ Ðan Trường.

Cho dù là đợt lưu diễn Vòng quanh ký túc xá phục vụ miễn phí giới sinh viên học sinh những năm trước đây, hay giờ là một live show ấm áp kỷ niệm 15 năm gắn bó với nghiệp cầm ca của mình, Cẩm Ly và êkip tổ chức chương trình Kim Lợi studio vẫn làm được một điều lý thú trong cách thức mang âm nhạc đến giới trẻ của họ: mỗi tiết mục chỉn chu, nghiêm túc góp lại thành một chương trình thuyết phục công chúng bằng nét giản dị, gần gũi. Bởi ở ngoài đời Cẩm Ly cũng là một nghệ sĩ chân tình, thiệt bụng.

Kể cũng ngạc nhiên thú vị khi ở thời buổi làm live show ca nhạc rất khó hay và khó "thắng" bởi mọi thứ dường như đã nhạt và bão hòa, khán giả lại chịu đến kín sân Lan Anh để thưởng thức Cẩm Ly trải lòng giản dị với câu "vọng cổ buồn", với những tiếng sáo, đàn tranh, đàn bầu ngân lên giữa thị thành huyên náo. Mười lăm năm ca hát của Cẩm Ly, chất trữ tình đã như một dòng sông nhẹ nhàng chảy mãi. Giới phát hành băng đĩa cho biết những album dân ca trữ tình của Cẩm Ly thường chẳng bị đề mốt vì khán giả cứ chọn nghe hoài hoài.

(*) Live show còn diễn ra vào ngày 6-12 tại sân vận động TP Cần Thơ.

TRUNG NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên