16/02/2019 13:02 GMT+7

Đọc tin cháu bị bỏ rơi, bà ngoại bắt xe đi suốt đêm đón về

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Đọc thông tin hình ảnh bé trai bị bỏ rơi trong bệnh viện ở TP.HCM, gia đình vô cùng hoảng hốt bởi biết chắc đó là cháu mình.

Đọc tin cháu bị bỏ rơi, bà ngoại bắt xe đi suốt đêm đón về - Ảnh 1.

Bé trai bị bỏ rơi nay say giấc trong vòng tay của gia đình - Ảnh: HOÀNG LỘC

Sau hơn một tháng lẻ loi trong bệnh viện, bé trai sinh non ở Bệnh viện quận Thủ Đức, TP.HCM đã được bà ngoại từ Khánh Hòa đến đón về.

Sáng 16-2, gia đình chị P.T.K.P. (24 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) đã đến Bệnh viện quận Thủ Đức TP.HCM làm thủ tục nhận lại bé trai bị bỏ rơi.

Vậy là sau hơn một tháng, bé trai sinh non với cân nặng chỉ 1,8kg đã được đoàn tụ bên gia đình, chấm dứt chuỗi ngày cô đơn nằm trong khoa hồi sức nhi của bệnh viện.

Gia đình cho biết từ chiều 15-2, khi đọc được thông tin hình ảnh bé trai bị bỏ rơi trong bệnh viện ở TP.HCM, gia đình vô cùng hoảng hốt bởi biết chắc đó là cháu mình. Ngay trong đêm, mẹ cùng chị của chị P. tức tốc đón xe vào TP.HCM để được nhận lại cháu.

3h sáng 16-2, hai người phụ nữ khắc khổ có mặt tại Bệnh viện quận Thủ Đức TP.HCM. Bà T. (mẹ chị P.) không giấu được bối rối cho biết trước đó gia đình hoàn toàn không biết gì việc P. mang thai.

"Chỉ đến gần tết cháu mới nhắn tin cho chị nói là mình mang bầu và sinh non bé trai trong bệnh viện. Cháu còn nói mùng 6 tết sẽ ra viện nhưng lại xảy ra chuyện thế này" - bà T. nói.

Đọc tin cháu bị bỏ rơi, bà ngoại bắt xe đi suốt đêm đón về - Ảnh 2.

Sữa, tã, quần áo được các nữ hộ sinh của Bệnh viện Q.Thủ Đức gói lại cẩn thận giao cho gia đình - Ảnh: HOÀNG LỘC

Theo gia đình, P.T.K.P. rời nhà vào TP.HCM mưu sinh nhiều năm nay, gia đình ít khi liên hệ được. Đến thời điểm hiện tại gia đình cũng không biết P. đang ở đâu, có mạnh khỏe hay không.

"Tôi rất buồn. Tôi biết cháu không nỡ bỏ con mình đâu nhưng chắc tại không có tiền nên mới làm vậy" - bà T. nói và khẳng định gia đình sẽ cố gắng nuôi dưỡng bé đến khi nào P. trưởng thành, thực sự vượt qua cú sốc này.

Tại khoa hồi sức nhi của Bệnh viện quận Thủ Đức sáng cùng ngày, hộ sinh Nguyễn Quý ôm bé trong lòng, cẩn thận sắp xếp lại từng chiếc tã lót, quần áo, hộp sữa… do các y tá, điều dưỡng, bác sĩ góp mua cho bé. 

Chị còn hướng dẫn cho hai mẹ con bà T. về tính nết, cữ uống sữa của bé… từng li từng tí như thể mình là mẹ bé.

Giao bé cho bà T., chị Quý nói ngoài niềm vui bé được đoàn tụ gia đình, mọi người ở bệnh viện xen lẫn cảm giác nhớ nhung bởi đã gắn bó với bé một thời gian khá dài. 

"Dù sinh non yếu ớt nhưng bé rất ngoan, lại hay cười và có một sức sống mãnh liệt" - chị Qúy chia sẻ.

"P. ơi hãy đón con về, em sẽ hạnh phúc"

Ngay khi Tuổi Trẻ Online đăng tải thông tin về câu chuyện bé trai sinh non bị mẹ bỏ rơi, nhiều bạn đọc bày tỏ đồng cảm và mong muốn P. nhận lại con mình.

Bạn đọc Liên Nguyễn chia sẻ: "Bạn ơi, xin hãy đón con trở về, con cần mẹ. Sau một năm gắn bó, bạn sẽ không hối hận vì quyết định đón con của hôm nay. Hãy mặc kệ cuộc đời, không ai có thể che chở cho con bạn bằng bạn, dù có thiếu thốn hay hoàn cảnh cuộc sống khó khăn thế nào đi chăng nữa".

Bạn đọc Lộc Nguyễn khuyên: "Đón con về đi em. Cuộc đời sẽ đẹp hơn khi em được tiếng gọi mẹ. Khó khăn thì vẫn còn rất nhiều người dang tay giúp đỡ, nghe mọi người đón con về em sẽ hạnh phúc".

Và phép mầu đã đến, nơi bé sống những ngày tháng tới sẽ không phải là "trung tâm bảo trợ xã hội" hay "trại trẻ mồ côi" nữa mà đó là gia đình, một gia đình thực sự!

'Chúng tôi vẫn chờ từng phút cô ấy đến đón con về'

TTO - Một bé trai sinh non chỉ vỏn vẹn 1,8kg, bị suy hô hấp nhưng chỉ một ngày sau khi cất tiếng khóc chào đời, người mẹ đã lặng lẽ rời đi, cắt đứt tình mẫu tử.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên