Điện Biên Phủ hấp hối (*)

TTCN - Điện Biên Phủ thất thủ. Tin báo về Hà Nội khoảng lúc 18g. Bà De Castries là người đầu tiên được thông báo và từ lúc ấy bà từ chối tiếp mọi nhà báo. Hồi 17g, ngày thứ sáu, còn diễn ra cuộc nói chuyện qua bộ đàm giữa tướng De Castries và tướng Cogny.

Phóng to
15g30, bà De Castries còn nói chuyện được với chồng. De Castries an ủi: “Tạm biệt, anh sẽ gặp lại em”
TTCN - Điện Biên Phủ thất thủ. Tin báo về Hà Nội khoảng lúc 18g. Bà De Castries là người đầu tiên được thông báo và từ lúc ấy bà từ chối tiếp mọi nhà báo. Hồi 17g, ngày thứ sáu, còn diễn ra cuộc nói chuyện qua bộ đàm giữa tướng De Castries và tướng Cogny.

Chỉ có hỏi và đáp, nghẹn ngào và xót xa, giữa hai vị chỉ huy, cả hai đều “cứng cỏi”, xa lạ với sự bồng bột trào dâng. Christian De Castries đã đích thân gọi cho Cogny: “Thưa tướng quân, tình hình nghiêm trọng, đánh nhau loạn xạ khắp nơi. Tôi cảm thấy kết cục đang đến gần. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng”. “Rõ, rõ. Các bạn sẽ chiến đấu đến cùng - Cogny đáp - Không có chuyện kéo cờ trắng chứ?”. “ Không - Castries đáp - chúng tôi sẽ phá hủy các đại bác, cơ sở vật chất và các máy bộ đàm vào lúc 17g30”.

Chỉ có mỗi một lời của Cogny: “ Cảm ơn!”.

Và vị tướng chỉ huy cứ điểm nói với thêm: “Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Tạm biệt tướng quân. Nước Pháp muôn năm!”.

Tất cả chỉ có thế. Tuy vậy, vài phút trước giờ dự kiến phá hủy máy bộ đàm, viên hạ sĩ quan thông tin Millien, người đảm trách liên lạc vô tuyến điện giữa sở chỉ huy cứ điểm và sở chỉ huy ở Hà Nội, đưa thêm vài chi tiết thông báo tình hình: “Việt Minh đã ở cách hầm chỉ huy 7m. Trong lúc này tiếng lựu đạn nổ liên tiếp mỗi lúc một gần. Trong hầm chỉ huy, tướng quân và các sĩ quan đều lặng lẽ. Vài phút nữa chúng tôi sẽ ngưng liên lạc. Các cuộc chiến đấu vẫn tiếp diễn. Từ bây giờ bắt đầu giáp lá cà, báng súng, lưỡi lê, dao. Việt Minh ở khắp nơi, tràn ngập tất cả. Tôi chỉ còn vài giây nữa thôi... Chấm dứt”.

__________________

(*) Tường thuật của phái viên đặc biệt Joel Le Tac

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận