30/07/2010 06:30 GMT+7

Đầu đường bò chạy, cuối đường... lẩu bò

Tin, ảnh: VÕ MINH
Tin, ảnh: VÕ MINH

TTO - Tuyến quốc lộ 27B mới mở từ huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đi Cam Ranh (Khánh Hòa) qua huyện Bác Ái - Ninh Thuận dài hơn 50km, đường tráng nhựa nhưng nhiều đoạn quanh co đi giữa bản làng của bà con dân tộc Raglai.

54bBq2RG.jpgPhóng to
Biển báo phụ “lẩu bò” bên dưới biển báo đường bộ

Bà con nơi đây có thói quen chăn thả rong gia súc. Heo, bò... thường chạy băng ngang qua đường rất nguy hiểm cho cả xe cộ lẫn gia súc. Cụ thể như đoạn đường qua xã Trà Co (QL 27B, km:11+200) thường xảy ra tai nạn giao thông do gia súc thả rong chạy băng ngang.

Hậu quả là nhiều trường hợp gãy tay, gãy chân, nặng hơn là chấn thương sọ não. Còn ôtô thì tránh sang trái đường lọt lề thường xuyên, có xe cán chết gia súc.

Qua đoạn đường cua nơi đây khoảng 200m, ai cũng thấy một "biển báo" phụ “lẩu bò” gắn phía dưới biển báo đường bộ.

Bà con nói vui: đầu đường bò chạy, cuối đường lẩu bò...

Tin, ảnh: VÕ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất