Đám cưới như... phim!
TT - Không phải phim ta mà là phim... Tây - những bộ phim tình cảm sâu sắc với những đám cưới lãng mạn nhưng giản dị. Những đám cưới từ phim ấy đã đi vào đời sống giới trẻ Việt như những tín hiệu tích cực về một kiểu đám cưới hiện đại và đơn giản. Tổ chức có khó không? Như thế nào là đơn giản?
Chụp ảnh cưới trong bộ trang phục giản dị - Ảnh: Na Sơn |
Cưới cho mình
Đám cưới thứ nhất:
Quán cà phê trên đường Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) nhỏ, xinh xinh. Những ngọn nến thắp dọc lối cầu thang sáng lung linh khi cô dâu - chú rể dìu nhau đi từ tầng trên xuống trong tiếng huýt sáo và những cây pháo bông cháy xèo xèo trên tay gần 100 người bạn đang có mặt.
Sau phần giới thiệu của MC là một cô bạn trong nhóm, cô dâu cùng chú rể cắt bánh cưới, nâng ly cảm ơn mọi người. Buổi tiệc buffet sau đó diễn ra sôi nổi khi khách đến dự tham gia những trò chơi như: bốc thăm trúng quà, đôi bạn ăn ý, ai chụp được hoa cưới của cô dâu...
Kéo dài trong ba giờ, tiệc cưới không có cảnh người đến sớm đợi người đến trễ mới được khai tiệc, cô dâu - chú rể không phải chạy tất tả từ bàn này sang bàn kia chụp hình cho kịp giờ mà là không khí thân mật trẻ trung, khách mời không chỉ ngồi một chỗ ăn và nhìn mà có thể đi giao lưu khắp nơi, là cảm giác thoải mái của cả chủ lẫn khách...
Đám cưới thứ hai:
Sao phải cưới ở Sài Gòn - nơi sống và làm việc của tôi và anh ấy - mà không phải là một nơi lãng mạn? Hay là Đà Lạt - TP lưu giữ kỷ niệm tình yêu hơn ba năm qua giữa chúng tôi?
Vốn dĩ thân thuộc TP ngàn hoa từng dốc phố, tôi và anh ấy chỉ cần một tháng chuẩn bị. Bắt đầu từ việc lên Internet tìm kiếm các ngôi biệt thự lãng mạn cho thuê với giá phải chăng để đoàn ở lại vài ngày đến việc ấn định “ngày đẹp” theo lịch rảnh rỗi của cả nhóm, tự thiết kế thiệp điện tử gửi khách mời.
Buổi sáng tháng 7-2008 ấy chúng tôi nên duyên chồng vợ trong một tiệc cưới ấm áp giữa cái lạnh se se Đà Lạt. Cô dâu bẽn lẽn cầm bó hoa là những nhánh sao tím mỏng manh, gương mặt ửng hồng không vì son phấn mà vì vòng hoa hồng tỉ muội đội đầu chú rể tự tay kết. Tiệc cưới không căng thẳng vì sợ trễ giờ, sợ khách thưa mà rộn vang tiếng cười của những người bạn thân...
(Trích nhật ký của BÍCH ĐÀO, biên tập viên của một tờ báo)
Tổ chức có khó không?
Sao lại khó nếu bạn thật sự muốn! Và đám cưới kiểu này gọn nhẹ hơn rất nhiều so với đám cưới kiểu cũ: không cầu kỳ nghi lễ trên sân khấu theo kiểu “nghệ thuật sắp đặt” (của các “đạo diễn” chụp ảnh, quay phim), không quá vất vả với công đoạn gửi thiệp (có khi lên cả 1.000 thiệp) vì số lượng khách mời chỉ độ 100 người trở xuống, không phải mệt lử với việc đứng đón khách + chào bàn + tiễn khách hàng giờ liền...
Lý tưởng nhất với tôi là đám cưới ấm cúng với số khách mời hạn chế. Chỉ cần gia đình và những người bạn thật sự thân thiết có mặt cùng chia vui là quá đủ. Tôi không thích vì xã giao, lễ nghĩa mà mời đến vài trăm khách, những người mình không hề biết mà họ cũng chưa gặp mình bao giờ. Cô dâu chú rể phải là trung tâm của đám cưới, phải được mọi người hướng sự chú ý đến, chứ không phải hai người khổ sở đi chào khách. (Thùy Trang, 25 tuổi, nhân viên kinh doanh) |
Còn chị Nam Trân đã quyết định có một đám cưới “nhỏ, vui, ấm cúng” sau lần đến một quán cà phê ở Q.3, TP.HCM và “phải lòng” không gian đẹp của quán này. Tháng 11-2007, tiệc cưới buffet tại đây với 120 khách mời được chị Nam Trân chuẩn bị chu đáo, chi tiết từ việc thiết kế hoa trang trí đến việc đặt bánh cưới theo khẩu vị yêu thích. Chị Nam Trân chia sẻ: “Tôi xác định chỉ mời bà con trong nhà, những người thật sự thân và mong mình sống tốt”.
Chợt nhớ đến nhà báo nữ Carrie trong bộ phim Sex and the city. Cuối cùng, đám cưới trong mơ với người tình nhiều năm của cô không phải là buổi tiệc linh đình có mấy trăm khách như dự định, mà chỉ là một bữa ăn giản dị cùng những người bạn thân sau khi đăng ký kết hôn. Vậy là đã đủ.
HOÀNG HẠ
______________
Chuẩn bị gì cho tiệc "cưới cho mình"? * Chọn địa điểm ưng ý: lên Internet tìm kiếm hoặc hỏi thăm bạn bè các địa điểm có không gian thoáng đãng, lãng mạn hoặc đi thực tế đến tận nơi xem cung cách phục vụ, thức ăn, nước uống. Nếu là quán cà phê thì xem kỹ sân vườn, nếu chọn một căn biệt thự thì xem kỹ phòng ốc. Bạn cũng có thể thuê địa điểm riêng và thuê nhóm nấu thức ăn, phục vụ riêng. * Ký hợp đồng thuê địa điểm: tốt nhất một tháng trước khi cưới. Lưu ý phần thanh toán trong hợp đồng: đặt cọc theo thỏa thuận, thanh toán hết ngay sau đêm diễn ra tiệc. Yêu cầu có mặt bằng trống ít nhất bốn giờ trước khi diễn ra tiệc để trang trí, bày biện. * Chọn hình thức tiệc: nên là tiệc buffet với 15-20 món để mọi người thoải mái chọn lựa và có cơ hội giao lưu. Nếu tiệc có sự tham dự của gia đình hai bên thì nên có một bàn tiệc với hai người phục vụ riêng. Chi phí tùy địa điểm đặt tiệc và số lượng, chất lượng món ăn, dao động từ 150.000-400.000 đồng/khách (phí ăn, uống, phục vụ), chưa kể trang trí cổng hoa... * Bài trí: cần có một chỗ làm sân khấu ở vị trí dễ quan sát. Nếu tổ chức tiệc buffet thì xếp ghế tự do, bảo đảm không gian cho phần giao lưu, chơi trò chơi... * Trước khi diễn ra tiệc cưới từ năm ngày đến một tuần cần trở lại nơi tổ chức để thử thức ăn như đã đặt. * Lên kịch bản chương trình chi tiết với những trò chơi nhỏ, tiết mục văn nghệ... sinh động, hấp dẫn, tránh “thời gian chết”. * Trong ngày cưới, cô dâu - chú rể cần nhờ một người bạn (hoặc người thân) có khả năng tổ chức thay mặt mình giải quyết mọi việc phát sinh trong tiệc cưới. Cần lưu ý tổ chức bãi giữ xe tiện lợi cho khách đến dự (vì có nhiều quán cà phê chưa từng đón một lúc lượng khách đông từ 100-120 người). * Do khách mời hạn chế, bạn nên gửi thiệp báo hỉ (thiệp giấy hay điện tử) đến những người bạn không thể mời. |
____________
Đám cưới Việt hình thức quá...
Theo tôi được biết, hầu hết các đám cưới ở khu vực Đông Nam Á đều tổ chức khá tốn kém, rình rang. Ở Singapore, tuy thế hệ trẻ chúng tôi nhận thức được việc tổ chức đám cưới phô trương là không cần thiết, nhưng đôi khi chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác vì đó là yêu cầu từ gia đình hai bên...
Ngay bản thân khi nghĩ đến đám cưới của mình, tôi chỉ muốn đó là nơi mà người thật sự thân có mặt để chung vui.
CHOON LENG CHIA (kỹ sư người Singapore)
Đám cưới ở Nhật được tổ chức khá đơn giản và luôn theo quan điểm rõ ràng: chỉ mời những người thật sự thân tới dự tiệc. Tôi thấy đám cưới ở VN đôi khi chỉ mời người tham dự để lấy lệ chứ không thật sự thân quen... nên màn cầm rượu đi từng bàn chào hỏi khá tẻ nhạt.
Ở Nhật, chúng tôi rất coi trọng từng cá nhân đến dự tiệc vì sau đó chúng tôi phải đi từng bàn cảm ơn từng người một và phải có một món quà nhỏ cho khách khi ra về.
Chính vì thế sẽ chẳng lấy làm lạ nếu bạn làm việc ở Nhật và phát hiện đồng nghiệp ngồi sát bên hay làm chung phòng đám cưới nhưng không mời mình, chỉ gửi thiệp báo hỉ. Đó là cách chúng tôi tôn trọng bạn và bản thân mình.
HAYASI YASUHITO (doanh nhân người Nhật)CÔNG NHẬT ghi
======================================================================
Ý kiến bạn đọc
* Tôi ủng hộ đám cưới gọn, nhẹ, nhưng không nên đơn giản đến mức thiếu vắng sự có mặt của cha mẹ hai bên. Sao bạn không thể để cha mẹ, anh em... chứng kiến phút giây bạn hạnh phúc bên bạn bè, đồng nghiệp? Sao không thể dành ra vài phút để tự hào kể với bạn bè về những người đã hi sinh cả cuộc đời cho hai bạn? (ở đây tôi không nói đến những lời giới thiệu "có cánh" của các MC nhà hàng). Hẳn họ sẽ rất hạnh phúc, dù rằng họ không bao giờ cần bạn nói lời cảm ơn.
NHƯ KHA
* Theo tôi nên làm theo truyền thống và phong tục của ông bà ta từ ngàn xưa thì vẫn hay hơn, vì đó là cách chúng ta giữ truyền thống và văn hóa của dân tộc mình. Liệu trong thời buổi này có bao nhiêu người hiểu buffet là gì, đặc biệt là ngững người ở quê như ông bà, cô bác... của các bạn?
Nếu các bạn nói rằng chỉ mời những người thực sự mong các bạn hạnh phúc, những bậc tiền bối của chúng ta cũng mong ta hạnh phúc vậy. Nhưng họ có thể nào vui cùng một đám cưới mà Tây không là Tây, ta không là ta không?
Trong thời buổi toàn cầu hóa, tôi đồng ý thay đổi là tốt, gọn nhẹ là tốt nhưng để "mất đi" lại rất không tốt. Dân tộc ta từ xưa có tính cộng đồng rất cao, từ lũy tre cho đến mái đình, vì thế chúng ta không nên "ngoại hóa" tư tưởng của chúng ta, coi trọng cái cá nhân mà quên đi những nét văn hóa độc đáo của dân tộc.
THANH THÁI
* Theo tôi, đám cưới đơn giản là điều đáng khuyến khích, đặc biệt là với những người trẻ hiện đại hôm nay. Tuy nhiên, đơn giản không có nghĩa là thiếu những lễ chính của dân tộc và tôn giáo của hai người, phải có đủ cha mẹ hai bên. Đám cưới là một nét văn hóa của mỗi dân tộc, nó sống động và thay đổi qua những thời đại khác nhau. Cái gì không sống động và thay đổi thì nó đã chết. Không cần thiết cử hành đám cưới cứng nhắc theo quan điểm truyền thống, chỉ cần giữ lại những gì tinh túy nhất. Thời buổi này mà mời quá nhiều người, làm quá tốn kém theo kiểu văn hóa làng xã, đám cưới xong, cặp vợ chồng trẻ phải cày ải mà trả nợ thì cuộc sống hôn nhân có còn vui? Đám cưới là một khởi đầu cho việc hai người sống chung, cùng chung niềm vui và hạnh phúc chứ không chỉ chung sự vất vả trả nợ...
vu.q.minh@...
Nếu là bạn, bạn thích đám cưới của mình thế nào? Thật linh đình, ở một nhà hàng tiệc cưới nổi tiếng nào đấy hay là một buổi tiệc ấm cúng, nho nhỏ với những người thân thiết? Mời bạn chia sẻ suy nghĩ và sự lựa chọn của mình về email 360yeu@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận