Phóng to |
| Ảnh chụp X-quang trường hợp của cô Elisangela Borborema Rosa. Chiếc lao xuyên từ miệng ra sau gáy của cô - Ảnh: CNN |
Theo AFP, cảnh sát thành phố Rio de Janeiro cho biết Elisangela Borborema Rosa, 28 tuổi, đang ở trong nhà bếp khi chồng cô lau rửa cây súng phóng lao săn cá. Bất thình lình súng bị cướp cò và mũi lao xuyên thẳng vào miệng cô.
Mũi lao xuyên qua vòm miệng Rosa làm gãy hai chiếc răng và mắc vào xương cổ của cô. Tuy nhiên Rosa vẫn sống sót và lập tức được đưa vào một bệnh viện địa phương. Tại đây, bác sĩ Marcelo Amaral đã thực hiện cuộc phẫu thuật kéo dài hai giờ để gỡ mũi lao ra khỏi miệng Rosa.
Bác sĩ Amaral cho biết việc gỡ mũi lao là cực kỳ khó khăn bởi khu vực nó đâm vào có rất nhiều mạch máu quan trọng. Theo bác sĩ Allan da Costa, người cùng tham gia cuộc phẫu thuật, nếu đầu mũi lao chỉ chệch đi 1cm thì cô Rosa sẽ bị bại liệt toàn thân. Nếu nó chệch 1cm về phía kia hoặc đâm vào một mạch máu não thì cô đã chết ngay tại hiện trường.
Hiện các bác sĩ vẫn đang theo dõi sức khỏe của Rosa nhưng xác định cô sẽ hồi phục hoàn toàn. “Cô ấy có thể cử động được cả hai bên của cơ thể nhưng gặp khó khăn hơn với phía bên phải - bác sĩ da Costa nói - Chúng tôi phải chờ đợi đến khi thuốc gây tê hết tác dụng. Nếu mọi thứ ổn thỏa, cô ấy sẽ xuất viện trong vòng một tuần”.
Bác sĩ Amaral cũng cho rằng cô Rosa đã “quay trở về từ địa ngục”. Hiện cô đã có thể ăn uống bằng đường miệng nhưng chưa nói được.
CNN cho biết đây không phải là tai nạn liên quan đến súng phóng lao đầu tiên ở Rio trong năm nay. Tháng trước một người đàn ông 34 tuổi cũng bị súng phóng lao đâm vào mắt và xương sọ. Khi đưa vào bệnh viện anh đã bất tỉnh, nhưng các bác sĩ đã gỡ được mũi lao ra khỏi sọ anh mà không gây bất cứ tổn thương thần kinh nào.
Trong trường hợp này mũi lao chỉ cách những mạch máu não quan trọng vài milimet.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận