Cười liên lục địa (Số 08-06)

PV (ST) 26/02/2006 22:02 GMT+7

TTCN - Chỉ có ở Mỹ: - Bánh pizza đến nhanh hơn xe cứu thương.- Mua thuốc tây bắt buộc phải có toa bác sĩ, nhưng thuốc lá thì... vô tư, trong cùng một cửa hàng.

Phóng to
TTCN - Chỉ có ở Mỹ: - Bánh pizza đến nhanh hơn xe cứu thương.
- Mua thuốc tây bắt buộc phải có toa bác sĩ, nhưng thuốc lá thì... vô tư, trong cùng một cửa hàng.

- Các ngân hàng mở cửa thông thống nhưng bút viết trên các quầy đều bị buộc dây.

- Trong hiệu ăn, người ta gọi đĩa đúp các món bánh mì thịt, khoai chiên và loại Coca-Cola cho người ăn kiêng (không đường).

- Từ “politics” (chính trị) được dùng rất nhiều, nhưng rất ít người biết rằng trong từ nguyên Latin, “poli” có nghĩa là “nhiều”, còn “tics” là “những loại côn trùng hút máu”.

Phóng to
* Buổi tối, ông chồng thấy tin nhắn của bà vợ để trên bàn:

“Em đến chỗ bạn gái, sẽ về muộn!”.

Đọc xong ông chồng làu bàu:

- Lẽ ra người viết câu này phải là mình.

* Nhà du hành vũ trụ được báo chí phỏng vấn lúc sắp sửa xuất phát:

- Anh cảm thấy thế nào?

- Tôi phải cảm thấy thế nào đây, khi biết mình sắp ngồi trên 800.000 chi tiết máy móc được đấu thầu với cái giá cạnh tranh nhất.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận