28/08/2009 08:20 GMT+7

Cuộc vượt ngục bí ẩn của một điệp viên Pháp: Trốn thoát hay chuộc tiền?

THANH TUẤN (Theo New York Times)
THANH TUẤN (Theo New York Times)

TT - Một điệp viên Pháp đã may mắn trốn thoát khỏi nơi giam giữ của các tay súng Hồi giáo Somalia hôm 26-8 sau hơn một tháng bị giam cầm. Phía Paris hoan hỉ cho rằng đó là hành động can đảm của một điệp viên trong một tình huống hiếm có. Nhưng cũng có nhiều người hồ nghi cho rằng đó là một vụ trả tiền để chuộc người.

MGbLyzru.jpgPhóng to

Marc Aubrière (giữa) được các nhân viên an ninh Somalia dìu ra máy bay để về Pháp - Ảnh: New York Times

Điệp viên Marc Aubrière bị bắt cóc hôm 14-7 cùng với một đồng nghiệp khác tại một khách sạn ở thủ đô Mogadishu của Somalia. Thế rồi lúc nửa đêm khi những tên lính gác ngủ say và quên khóa xà lim, ông ta đã trốn thoát. Sau hơn năm giờ đi bộ ở thủ đô Mogadishu - một trong những thành phố nguy hiểm nhất thế giới - ông đã tới được dinh tổng thống nước này.

Theo lời kể của chính đương sự, ông ta đã phải dùng ánh sao để dẫn đường... Mogadishu vào buổi tối vắng tanh và tất cả những người ông gặp buổi tối đều có súng. “Tôi bị bắn nhưng may mắn chạy và nấp được. Họ bắn trượt”. Đó là kinh nghiệm thật kinh khủng: những người da trắng như ông xuất hiện trên đường Mogadishu là ngay lập tức thu hút sự chú ý của những kẻ côn đồ và các tay cực hữu. Họ sẵn sàng bắt người nước ngoài để bán cho các nhóm Hồi giáo Al-Shabab hoặc Hizbul-Islam. “Ở đây giống như nhà tù trong một nhà tù của một nhà tù khác nữa” - ông ta nói. Thế nhưng cũng có nhà báo tìm được nhân chứng cho biết đã nhìn thấy ông ta bước về phía dinh tổng thống Somalia từ ôtô.

Dù Aubrière đã trốn thoát nhưng hiện con tin thứ hai vẫn còn bị giam giữ. “Tôi vui nhưng cũng lo lắng cho người bạn hiện vẫn đang bị giam giữ” - ông ta nói. Ông cho biết các tay súng đã đối xử tử tế với mình trong thời gian giam cầm, “cho ăn uống đầy đủ và không có chuyện đánh đập”. Trong tù, để giữ tinh thần, ông đã liên tục tập hít đất và đi lại trong xà lim bằng chân đất để rèn luyện thể lực. Trong đêm vượt ngục, ông ta cũng đã “đi bằng chân đất” để không gây tiếng động.

Trước khi rời Mogadishu, Aubrière phủ nhận thông tin nói ông ta đã giết ba lính gác, mà cho biết những tên này đã quá mệt do đang ở tháng ăn chay Ramadan. “Tôi thấy xà lim của mình không được đóng cẩn thận nên tôi đã trốn thoát ra ngoài mà không phải dùng vũ lực. Nếu tôi bắn, các tên lính gác khác chắc chắn đã bắn hạ tôi rồi”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp phủ nhận thông tin nói Chính phủ Pháp phải trả tiền để chuộc con tin, ngay sau khi người phát ngôn của nhóm Hizbul-Islam thông báo họ nhận được tiền nên thả người.

Các điệp viên Pháp đang ở Somalia để đào tạo cho quân đội chính phủ đối phó với các tay súng Hồi giáo. Họ đến trong vỏ bọc “nhà báo” và vai trò điệp viên chỉ được chính quyền xác nhận sau khi họ bị bắt cóc.

Các tay súng nổi dậy từng tuyên bố cả hai điệp viên sẽ bị xử theo luật Hồi giáo vì tội làm gián điệp và âm mưu chống lại đạo Hồi. Người nước ngoài hiếm khi dám tới Somalia, nơi tình trạng an ninh được xem là nguy hiểm nhất thế giới.

Nạn bắt cóc lấy tiền chuộc đã tăng lên trong những năm gần đây, mục tiêu chủ yếu là nhà báo và nhân viên các tổ chức cứu trợ. Hai nhà báo Amanda Lindhout người Canada và Nigel Brennan người Úc đã bị giam giữ hơn một năm qua.

THANH TUẤN (Theo New York Times)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên