“Quật khởi Tháng Tám”
* Giải nhất:
Trương Quang Nghị (lớp DH24QT02, khoa quản trị kinh doanh, ĐH Ngân hàng TP.HCM).
* Giải nhì:
- Bùi Quý Khiêm (khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).
- Trần Thị Lộc (Bảo tàng TP Cần Thơ).
* Giải ba:
- Nguyễn Tuấn Anh (giáo viên Trường THPT Marie Curie, Q.3, TP.HCM)
- Phạm Minh Tân (Công ty Dịch vụ đô thị và quản lý nhà Q.10, TP.HCM).
- Hoàng Ngọc Khánh (giáo viên Trường THCS Khánh Hội A, Q.4, TP.HCM).
Trích bài dự thi
Câu 3 - Câu hỏi kỳ 5: Sáng 2-9-1945, khi đang đọc Tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ dừng lại và hỏi: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”. Cảm nghĩ của bạn?
“... Nói về Bác - một con người bình thường nhưng vĩ đại - thật là bao la. Cách đây hơn 64 năm, giữa quảng trường Ba Đình đầy nắng và cờ hoa, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Trong lúc đang trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn, Bác bỗng dừng lại, âu yếm nhìn toàn thể đồng bào, cất tiếng hỏi: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”.
Tiếng đáp lại liền ngay như sấm: “Có!”.
Trong lúc này đây, người dân và chủ tịch nước bỗng trở nên gần gũi và vô cùng thân thiết. Câu hỏi của Người là một cử chỉ hết sức đẹp của một vị lãnh tụ cách mạng. Nó thể hiện sự cao cả về đạo đức, sự sâu đậm về tình cảm của vị cha già dân tộc đối với đồng bào mình. Lời Người nghe như lời non nước vọng lại, làm cả biển người đồng thanh hô vang “Hồ Chủ tịch muôn năm!”.
Lời Bác là lời của một dân tộc kiên cường, đã đi vào lòng người, đi sâu vào trong mỗi con người, thể hiện tấm lòng trìu mến của một người suốt đời vì dân, vì nước.” Nghe rõ không” là một động lực thúc đẩy hàng triệu con tim đi ra phía trước để bảo vệ non sông, giành lại độc lập tự do và hạnh phúc.
Lịch sử đã lùi xa nhưng mỗi lần đọc lại bản Tuyên ngôn độc lập của Bác, ta lại thấy hiện lên một buổi sáng Ba Đình lịch sử với cờ hoa, nắng vàng rực rỡ, với bầu trời thu xanh lồng lộng và hình ảnh người cha già kính yêu. Bác vẫn đứng đó với mái đầu bạc gần gũi, với giọng nói trầm ấm mà âm vang cả sông núi, đất trời. Và câu hỏi: "Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” tự nhiên làm cho tâm hồn ta rung lên hòa điệu trong hồn muôn người, hồn của cả dân tộc Việt Nam mến yêu...”.
|
Câu hỏi đặc biệt Thưa bạn đọc, cuộc thi Tự hào sử Việt đã nêu câu hỏi kỳ 5, giai đoạn III (Tuổi Trẻ ra ngày 23-11-2009). Đó là kỳ câu hỏi cuối cùng của cuộc thi. Để cuộc thi được tiếp nối đến ngày tổng kết (dự kiến cuối tháng 1-2010), ban tổ chức xin gửi đến bạn đọc hai câu hỏi đặc biệt với giải thưởng riêng do báo Tuổi Trẻ tặng. Bạn đọc không tham dự cuộc thi Tự hào sử Việt vẫn có thể tham dự câu hỏi này. (Câu hỏi này không tính vào phần thi của cuộc thi Tự hào sử Việt). * Giải thưởng: 1 giải nhất: 3 triệu đồng, 2 giải nhì: mỗi giải 2 triệu đồng, 3 giải ba: mỗi giải 1 triệu đồng và 5 giải khuyến khích: mỗi giải 500.000 đồng. * Thời gian nhận bài dự thi: từ nay đến hết ngày 25-1-2010. * Công bố và trao giải: trong dịp tổng kết và trao giải cuộc thi Tự hào sử Việt. Mỗi tuần, vào ngày thứ hai, ban tổ chức sẽ chọn đăng bài dự thi trên báo Tuổi Trẻ và TTO (bạn có thể làm một hoặc cả hai câu). Câu hỏi: 1. Hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2010), bạn hãy kể một câu chuyện vì nước vì dân của người cộng sản đã hi sinh ngay tại tỉnh thành bạn sinh sống và tên người ấy đã được chọn đặt tên đường phố? Cảm nghĩ của bạn? (Không quá 600 chữ). 2. Ngoài các câu chuyện lịch sử và các câu nói bất hủ đã nêu trong các kỳ vừa qua, bạn còn tâm đắc câu chuyện hoặc câu nói lịch sử nào khác? Vì sao? (Tính từ thời dựng nước đến Cách mạng Tháng Tám - không quá 500 chữ). |
Phóng to |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận