Cuộc thi “Tự hào sử Việt” Giai đoạn 3
“Quật khởi tháng tám”
* Trích bài dự thi câu hỏi kỳ 1:
“Cảm nghĩ về việc tổng trấn Gia Định xử tử viên quan tham nhũng Huỳnh Công Lý - cha vợ vua Minh Mạng”
Dám vì dân mà đấu tranh chống tham quan
TT - * Câu chuyện của tổng trấn Gia Định và Huỳnh Công Lý có thể cho ta những trải nghiệm mới. Lý cậy mình là cha của cung phi được vua Minh Mạng sủng ái mà đục khoét của công và của dân. Nhiều người biết việc làm trên nhưng thử hỏi ai dám chống lại bậc quốc trượng, đối đầu lại khác gì đối đầu với chính nhà vua.
Thế nhưng Lê Văn Duyệt đã dám làm việc ấy! Lê Văn Duyệt là vị quan hết lòng vì nước, vì dân, bởi vậy ông căm ghét những kẻ cậy quyền thế coi thường phép nước, nhũng nhiễu nhân dân. Sau khi điều tra rõ ràng, ông thẳng thừng xử tử Huỳnh Công Lý làm gương cho kẻ khác.
Sẽ chẳng là gì nếu Huỳnh Công Lý là một viên quan tầm thường, nhưng đây lại là cha vợ của hoàng đế đương triều, việc làm của Lê Văn Duyệt càng khắc thêm vào mối tư thù vốn có từ trước của ông với vua Minh Mạng. Những điều này chắc hẳn ông biết và lường trước được hậu quả sau này nhưng ông vẫn làm. Khí phách đó của ông thật đáng quý biết bao!
Khí phách của Lê Văn Duyệt làm tôi nhớ tới khí phách của Chu Văn An khi dâng sớ thất trảm năm nào. Những tấm gương đấu tranh với tiêu cực không khoan nhượng và phải chăng ngày nay chúng ta đang rất cần những Lê Văn Duyệt, Chu Văn An của thế hệ mới, dám vì dân đấu tranh không khoan nhượng với những tiêu cực trong xã hội.
Hà Hải Dương (Lạc Dương, Lâm Đồng)
* Tấm gương coi trọng chính nghĩa, lấy dân làm gốc, lấy công lý làm trọng của tả quân Lê Văn Duyệt vẫn sáng mãi đến hôm nay, khi mà căn bệnh nể nang còn lây lan trong xã hội. Cách đây vài hôm, tình cờ có dịp ghé thăm lăng Ông, tôi chợt rơi nước mắt khi nhớ tới tấm bia trả thù của vua Minh Mạng: “Quyền yêm Lê Văn Duyệt phục pháp xứ “(đây là nơi tên yêm hoạn Lê Văn Duyệt chịu phép nước)...
Mộ phần của vợ chồng tả quân được người người thăm viếng, hương khói chuyên cần. Đến đời vua Tự Đức, tả quân mới được triều đình phục hồi danh dự, nhưng trong lòng người dân tả quân mãi mãi là tấm gương vì nước, vì dân, lấy chính nghĩa và công lý làm trọng, quên cả sự an nguy của bản thân mình. Nhân dân ta có thờ nhầm ai bao giờ! Kính phục thay tả quân quận công, tổng trấn Lê Văn Duyệt!
Nguyễn Hữu Vĩnh (xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp)
|
Kết quả giải thưởng câu hỏi kỳ I: * Giải 1: Nguyễn Hoàng Vũ (lớp K14PR3, ĐH Văn Lang, TP.HCM). * Giải 2: Trần Văn Thọ (GV Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam); Bùi Trần Lê Duy (263/50 Ngô Gia Tự, Phan Rang, Ninh Thuận). * Giải 3: Bùi Kim Hồng (43A Nguyễn Văn Cừ, Long Khánh, Đồng Nai); Hoàng Ngọc Khánh (GV Trường THCS Khánh Hội A, Q.4, TP.HCM); Nguyễn Văn Linh (lớp D17B, Trường ĐH An ninh nhân dân, TP.HCM). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận